Hoàn thành
0
Chương
0
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Nhà
Ba mẹ Hải gặp tai nạn, mất từ năm anh học sắp xong đại học, họ hàng xa gần đều không còn qua lại, cho nên những năm qua được sống trong tình thương của gia đình Phú khiến anh rất hạnh phúc. Anh biết họ xem anh như người nhà, Phú là một chàng trai tốt tính lại dễ thương, giống như ông trời ban ơn mà cho anh gặp được họ. Càng như vậy anh càng phải nỗ lực để họ không thất vọng, một cái đám cưới đàng hoàng là điều anh luôn đau đáu. Anh muốn công bố cho mọi người biết anh cũng thuộc về gia đình này, và Phú cũng thuộc về anh. Mặc dù Phú chưa từng đề cập đến, anh cũng biết rõ tình cảm của họ rất khó để được thế nhân chấp nhận, nhưng anh vẫn không muốn để cậu thiệt thòi.
Đã mở khóa