book

Miền đất hứa

6    0   

"Hạnh phúc là gì cậu nhỉ?"


Khóm hoa dại vươn mình hỏi thân cây lớn ven đường.


"Hạnh phúc là khi thoát khỏi cái khổ."


Thân cây đáp lời mà chẳng chắc chắn lắm khi ngay cả nó cũng chẳng rõ hạnh phúc là gì, nó chỉ đang tìm cách diễn đạt cụ thể nhất từ những kinh nghiệm nó cho là dày dặn đến khóm hoa nhỏ.


"Thế thì hạnh phúc xa vời tớ quá cậu ạ."


Khóm hoa rầu rĩ rũ cánh hoa trắng mướt. Cái khổ của nó bao la rộng lớn quá, để thoát khỏi cả bầu trời đó có lẽ đến hết đời này khóm hoa cũng chẳng biết mùi của hạnh phúc là gì mất.


"Vì bạn còn nhỏ, nỗi buồn của bạn mới mênh mông như thế. Sẽ sớm thôi, những gì khiến bạn buồn bã lúc này, mai sau bạn sẽ thấy nó chỉ là hạt cát xíu xiu giữa thế giới kỳ vĩ."


"Thế thân cây lớn thế này có thấy hạnh phúc chứ?"


Thân cây chợt rơi vào im lặng, quả thật đến bản thân nó cũng chẳng rõ, nó có hạnh phúc chưa.


"Nỗi buồn của tôi ngày càng nhân đôi, tôi không rõ tôi có thật sự hạnh phúc ở hiện tại hay không. Nhưng ở những khoảnh khắc nào đó, tôi đã thật sự hạnh phúc, và niềm vui lúc ấy được nhân ba."

Chương 1 4 phút đọc
Chương 2 4 phút đọc

0 bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN