Kể từ lúc bị lạc vào ngôi làng ở sâu trong núi rừng, lớp 12A3 phải chấp nhận một sự thật như đùa, rằng một vài người trong số họ đã bị linh hồn của Sói tinh nguyền rủa.
Nếu loài Sói muốn sống, chúng phải che giấu thân phận của mình, đồng thời giết chết ít nhất một người vào ban đêm. Chỉ có dùng máu tươi của người sống mới có thể giúp cho Sói sưởi ấm, bằng không, lũ Sói sẽ chết cóng trong sương mù trước khi mặt trời kịp ló dạng.
Nếu loài người muốn sống, họ bắt buộc phải tìm ra Sói trước khi màn đêm buông xuống. Chỉ có dồn Sói vào chỗ chết mới có thể bảo vệ tính mạng của bản thân và những người trong làng.
Họ từng ích kỷ đùn đẩy cái chết cho nhau, sau đó lại rơi vào đầm lầy đau lòng và hối hận vì bản thân lại trở thành loại người khốn nạn và máu lạnh như thế. Nhưng khi cái chết cận kề một lần nữa, không một ai có thể chống cự được việc giành giật lấy sự sống về phía mình.
Tất cả những sự ích kỷ, đau lòng và hối hận trước đó đã không còn quan trọng nữa.
Màn đêm buông xuống, cả làng đi ngủ.
Sói ơi, mau thức dậy…
Đêm nay, Sói muốn giết ai?
*Truyện lấy cảm hứng từ trò chơi Ma Sói.
Bình luận
Hà Thanh
Ui ý tưởng lớn gặp nhau, mong cậu ra thêm thật nhiều chương nữa để tui có thể học hỏi được nhiều hơn nữa nghen 😘
Milan
aaa mình cảm ơn cậu nhiều, quá là bất ngờ khi tụi mình có cùng ý tưởng về chủ đề ma sói này lun. mình cũng rất mong được theo dõi những gì cậu viết ạ, chúc cậu sáng tác thật tốt và ngày càng có nhiều độc giả yêu quý nha!!! àaa chúc cậu năm mới vui vẻ nữaaa ❤️❤️❤️
Hà Thanh
Chúc cậu năm mới vui vẻ, tác phẩm càng được đón nhận nhiều hơn nữa. Khó lắm mới gặp người có cùng ý tưởng, cùng tần số vậy á :))) Hy vọng tụi mình có thể học hỏi lẫn nhau nhiều hơn, giúp nhau hoàn thiện nhiều hơn nữa. Kết bạn fb đê, tui muốn làm bạn với bà ♥️ FB tui: Hà Thanh (mixxiw)
Milan
Lucky Pig
❤️ nha
Milan
cảm ơn ạ!!!