0
Chương
0
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Hết mưa nắng sẽ lại lên
Hết mây mù, mưa rơi, trời lại nắng lên rồi
Nhân vật chính trong truyện là một cô gái tên Lương, người từng phải điều trị tâm lý suốt một thời gian dài do bị ám ảnh sau khi bị cưỡng bức.
Sau sự kiện đó, Lương có thai. Cô đã chọn những cách đau đớn để loại bỏ cái thai không được chào đón kia trong hoảng loạn.
Đứa bé bị vứt bỏ trở nên oán hận nên khi Lương có thai sau nhiều năm tưởng như không còn cơ hội làm mẹ nữa, nó đã xuất hiện bên cạnh cô rồi khiến cô liên tục gặp những cơn ác mộng.
Để thoát khỏi nỗi giày vò, Lương đến gặp bác sĩ Tâm, người đã điều trị cho cô nhiều năm rồi được chính bà giới thiệu cho một bà đồng, người kết nối hai cõi âm dương.
Thông qua bà đồng, Lương thấu hiểu đứa trẻ, đứa trẻ cũng thông cảm cho cô. Câu chuyện khép lại với một kết thúc có thể coi là có hậu.
Truyện được viết với hơi hướng tâm linh, huyền bí, tuy nhiên, tác giả không khai thác sâu mà sử dụng hình ảnh linh hồn đứa trẻ như một chất liệu để tạo nên những giằng xé, day dứt và ám ảnh trong lòng một cô gái từng phá thai và phải chịu hệ luỵ từ việc đó.
Đồng thời, tác giả cũng không hề cổ suý mê tín dị đoan mà chỉ sử dụng hình ảnh bà đồng như một người kết nối để những hiểu lầm được hoá giải, để người bị nỗi đau giày vò được giải thoát mà thôi.