book

Đêm Đông Giá Buốt

23    0   

Ở nơi phố sá sầm uất, cô gái nhỏ lết tấm thân gầy mòn trên đường. Quần áo cô rách rưới, máu và bùn bết cùng một chỗ. Vậy mà mọi người chỉ lướt qua rồi ngoảnh mặt đi, không ai đến cho cô một câu quan tâm. Gió Đông lạnh lẽo cũng không bằng sự thờ ơ của con người với nhau. Cô tuyệt vọng đi lên sân thượng tòa nhà gần đó, muốn kết thúc cuộc đời mình, nhưng có ai đó đã gọi cô lại:

"Cô gì ơi, cô có mang căn cước trong người không?"

Cô gái thờ ơ nói:

"Cần thứ đó làm gì?"

"Ít nhất cũng phải cho cảnh sát xác nhận danh tính của cô chứ.”

Giáng Sinh năm đó tuy có nỗi buồn của Dung, nhưng vẫn còn nhiều niềm vui ở đâu đó ngoài kia.

0 bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN