Gà con vô tri nhưng không vô dụng

Aó bông ấm áp / Po xăng lửa   
2   
2   
0   
0   

Gà con là biệt danh mà Đặng Minh Quốc đặt cho cậu. Chẳng vì gì cả vì cậu thích gà con nên anh đã đặt như vậy.

Sau này, khi tận thế ập tới. Cậu lại có được dị năng triệu hồi gà con.

Tưởng vô tri lẫn vô dụng nhưng thật chất nó lại hữu dụng đến ngỡ ngàng.

Việc gì khó đã có gà con lo, đánh lạc hướng thây ma? 

Gà con làm được.

Làm quả boom nổ chậm dụ địch?

Gà con cũng làm được.

Nói chung nó vô tri nhưng không vô dụng chỉ là không làm thức ăn được...


Tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng Giả tưởng LGBTQ+ Tương lai Tận thế / Hậu tận thế HE Dị năng Kịch tính Giả tưởng Bạo lực Sinh tồn Zombie Phản diện Tâm lý Quân nhân Hành động
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận