MỘT VÀI DÒNG VỀ LEEN CHO NGƯỜI TRÁI ĐẤT MỚI TỚI SAO HOẢ] 🐣Bút danh: Leen (trước đây là Mộc Trà) Đơn giản là vì tôi không nhớ được bút danh của mình nên chuyển sang gần tên thật cho dễ nhớ hơn, thế thôi. Mọi người gọi tôi là Leen, là Lea, là Linh đều được. Gọi là Trà thì cũng được, nhưng làm ơn thêm chữ xanh. Hố đã lấp: - Khi ta 17 (sắp có bản edit bớt vô tri) - Nhật ký cân đường hộp sữa (vẫn đang đào, dự kiến xong vào cuối năm) 🐣Một số lưu ý. - Tôi cà chớn. Nhưng cà chớn kiểu nghiêm túc. Cứ sượng đi, vì tôi đôi khi cũng sượng chính bản thân mình. - Tôi không phải tác giả chuyên nghiệp nên giọng văn không được chau chuốt cho lắm. Ném đá cũng được nhưng làm ơn chừa mặt ra. - Toàn bộ truyện đều được đăng trên full trên facebook (ngoại trừ Khi ta 17 vì quá dài) và wattpad. Chương mới cập nhật trên fb trước wattpad một ngày. - Ai ở Việt Nam nhớ tải VPN về để xài app W nhé. Nó bị ngu nhưng nó free nên ai cũng đành chấp nhận. - Thấy truyện chậm quá hãy nhắn tin, comment thúc đít liền, tôi dễ chểnh mảng nên giục càng nhiều càng tốt, tuy chưa chắc đã nhanh hơn nhưng bạn đang góp phần tạo áp lực cho tác giả đấy. 🫥Chân thành cảm ơn🫥