Sự mệt mỏi



Buổi sáng tinh mơ những đứa trẻ mệt mỏi đi đến trường, tiếng cười rộn rã chỉ vừa xuất hiện khi những người bạn bè tụ tập lại cười giỡn. Những bóng dáng giám thị coi thi đi đến với khuôn mặt đầy sự nghiêm túc. Những vết phấn nha chóng được viết lên bảng, những vị trí theo số báo danh cũng có trên các bàn, dòng người nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Những tờ giấy làm bài thi cũng với giấy nháp được phát trước.

Tiếng trống đầu tiên vang lên, những tờ giấy đề thi được các giám thị coi thi phát nhanh chóng, kiểm tra đề xong tiếng trống thứ hai cũng vang lên báo hiệu học sinh làm bài. Tiếng giấy xột xạt nhanh chóng vang khắp phòng, những học sinh bắt đầu tập trung vào bài thi của mình mặc cho trời ngoài kia có nắng đẹp hay không.

Sau thi xong tất cả các môn, những học sinh vẫn tiếp tục đi học cho học kì mới. Những khuôn mặt phờ phạt hiện rõ trên khuôn mặt của những người đã nỗ lực rất nhiều. Tiết chào cờ đầu tiên trong tuần bỗng lê thê hơn trước đối với những người mệt mỏi. Những lời nhắn nhủ cũng vang vang bên tai bởi thầy giám thị, thầy hiệu trưởng và cả sự nhắc nhở của giáo viên bên đoàn về lễ hội mùa xuân sắp đến.

Vừa vào lớp, Hùng đã bảo cả lớp giữ trật tự và cậu phổ biến về việc tập diễn tiết mục mà lớp đã đăng ký, có nhiều phản đối vì phải tập múa ba buổi chiều trong một tuần và còn phải tập nguyên ngày chủ nhật. Đôi mày của Hùng cau lại, cậu nói lớn trong sự xì xào của các bạn:

“Mọi người ráng hỗ trợ nhau tí đi, ai cũng phải tập rất nhiều nếu mà làm không tốt là có phải chúng ta đã coi thường sự nỗ lực của mình hay không. Với lại chúng ta vừa thi xong sẽ không có kiểm tra gì nhiều nên mong các bạn dành thời gian tập cùng lớp”.

Hùng ngưng lại một lúc và cấm phấn viết lên bảng về lịch trình sẽ diễn tập, cậu nhìn quanh lớp và nói tiếp:

“Mình coi thời khoá biểu của cả lớp rồi và đã sắp xếp phù hợp. Mong các bạn đi đầy đủ”.

Hùng vừa nói xong thì cô Nhung cũng bước vào lớp với tà áo dài bay phấp phới, tiếng giày cao gót cũng vang vang. Cô cũng dặn dò về việc tổ chức ngày hội thể thao sau Tết, cô cũng hỏi tình hình về việc tập diễn như thế nào rồi và có cần cô giúp gì không liền nhận lại được rất nhiều ánh mắt bực bội về việc không đồng ý lịch trình. Hùng đứng dậy và nói:

“Cô yên tâm đi ạ. Tụi em sẽ cố gắng để dành được giải hoặc ít nhất là có kỉ niệm bên nhau. Và tụi em không cần cô giúp gì nữa đâu ạ”.

Cô nhìn Hùng cười và gật đầu, cô đưa danh sách đăng ký thi các môn thể thao cho Hùng và nói:

“Cô mong lớp mình ít nhất có thể tham gia một môn thi đấu để lớp được cộng điểm thi đua”.

Tiếng trống vang lên cũng là lúc cô Nhung bước chân ra khỏi lớp, giáo viên dạy hoá cũng bước vào với nụ cười trên môi, cô Hồng hỏi:

“Sao rồi, các em thi được không?”.

Cả lớp ỉu xìu than khóc, có người lên tiếng nói:

“Cô ơi sao đề lần này khó quá ạ?”.

“Khó á? Cô thấy cũng tạm được mà” Cô Hồng cười cười lấy sách từ trong cặp ra và tiếp tục giảng bài mới trong tiếng than thở của cả lớp. Chi gần như muốn nằm dài ra bàn, đôi mắt nhíu lại trông rất đáng thương. Kim thấy thế liền hỏi:

“Làm sao vậy? Cần xuống phòng y tế không?”.

“À tớ lo điểm quá nên đêm qua có chút ngủ không được” Chi vừa nói vừa dùng tay banh mắt ra nhìn bảng còn cười khà khà như không có gì. Kim nghe thấy thế cũng quay lên bảng tập trung nghe giảng.

Mây trôi qua, không khí mát mẻ của mùa xuân cũng đến, cái nắng dịu ấy đã làm cho nhiều tâm trạng mệt mỏi được dịu đi đôi chút, Chi đạp chiếc xe đạp về nhà và nhanh chóng học thoại vì chiều nay phải tập dợt tất cả các cảnh. Kim vẫn ung dung vì bản thân không có vai diễn trong tiết mục. Kim nấu cơm, cho Pom ăn sau đó đội chiếc nón lá đi chèo xuồng câu cá cùng anh Tiến, những con trùng to béo không thể chờ trực được mà liên tục bò ra ngoài. Kim phụng phịu bắt những còn trùng để vào cống.

Chiếc nón lá nhẹ nhàng ngồi trên chiếc xuống nhỏ chèo khắp con sông rồi lại ngồi nghỉ ở một bóng mát, ngồi câu được một lúc cũng đã có con cá đầu tiên, anh Tiến từ đâu đó chèo xuồng đến và kêu Kim đi về vì anh văng lưới được rất nhiều cá rồi. Hai chiếc xuống nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, chúng dừng lại trước một bến bờ. Mây cứ trôi từ bên này sang bên khác không biết đã mấy lần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout