Vào ngày thứ năm như cô giáo đã dặn, Chi và Kim lại cùng nhau đi đến trường. Họ vẫn cười nói vui vẻ trên đường đi. Ngay khi mới tới trường, họ chỉ thấy có le que vài người lớp của họ đang ngồi ở ghế đá đợi mọi người đến đủ. Một người trong lớp lên tiếng nói:
“Ờ đông dữ he” Đặng ngồi đá mắt, nói đùa theo người ngồi bên cạnh. Chi nhìn mọi người và đáp:
Bạn vừa mới nói đùa hồi nãy chỉ tay nguyên cái hành lang ngay chỗ mà họ đang ngồi và nói tiếp:
Đặng nhìn theo hướng tay của người bạn kia, đôi mày cau lại, thắc mắc nhìn bạn đó và hỏi lại:
“Mẹ tớ là giáo viên trong trường mà” Khoa đáp lại với vẻ tự hào. Cuộc trò chuyện vui đùa kết thúc khi mọi người trong lớp đã đến đông đủ. Giáo viên bên đoàn là cô Mai sẽ hướng dẫn cho buổi trực nhật ngày hôm nay và đúng như Khoa nói là lớp của Chi được phân công trực hành lang ngay dãy bên tay phải. Trường có 3 lầu nên tới đây lớp phó lao động được thể hiện năng lực và phân chia, đáng lẽ là để lớp trưởng phân chia nhưng mà lớp trưởng đang bận lo đi mua nước cho lớp do cô chủ nhiệm quên chưa bầu thủ quỹ.
Như được dự đoán trước lớp phó lao động là Hào đã đùn đẩy trách nhiệm lại cho lớp phó học tập là Tâm. Tất nhiên với cái mỏ của Tâm cũng phải khiến cho Hào phải chịu thua, chấp nhận làm một cách hời hợt. Kết quả phân chia đại của Hào cũng xong, Chi được phân trực ở lầu ba, còn Kim thì lầu hai. Chi và Kim bị chia cách từ đây, trong không gian chỉ toàn người lạ đã làm cho Kim có chút không thoải mái vì Kim không giỏi trong việc hoà nhập. Kim lủi thủi cố gắng làm xong công việc của mình cho dù mọi người đang vẫn vui đùa. Ở trên lầu ba cao vút, Chi cũng chỉ cần quét hành lang nhưng mà có mặt của Hào nên không khí cũng có hơi gượng gạo. Hào cứ quét trần, đi sát bên Chi, cậu vô tình làm cho bụi bay vào mặt của Chi nên liền bị quát:
“Ô xin lỗi nha, do tôi không để ý” Hào gấp gáp đưa cây chổi lông gà xuống đất và không quét nữa, lo lắng nhìn Chi đang phủi bụi ra khỏi mặt. Lấy lại được sự bình tĩnh, Chi quan sát xung quanh và nói:
“Hay là giờ vậy đi mấy bạn, mấy bạn quét trần xong đi rồi tụi tôi quét hành lang sau”.
Cả đám đồng ý và Chi đi lại góc hành lang đứng nhìn sân sau của trường, một lúc sau cũng có vài người bạn đi theo và nói chuyện làm quen. Câu chuyện làm quen kết thúc những người bạn khác đã quét trần xong. Chi cùng những người bạn còn lại vui vẻ bắt đầu đi quét hành lang cho xong sớm, về sớm. Chi đang tập trung quét nhưng cứ bị Hào đi lại gần làm phiền khiến Chi phát cáu, Chi hỏi:
“Làm gì đi theo hoài vậy, xong việc thì núp ra góc nào đó đi để cho người ta còn quét”.
Chi liền vội gạt tay Hào ra và chỉ thẳng cây chổi vô mặt Hào và nói:
Hào nhìn thấy thế cũng lẳng lặng đi lại góc mà Chi vừa đứng và bị cả đám còn lại cười, người bạn mới tên Thi lại gần Chi và hỏi:
“Là sao nữa vậy, là bà có quen người ta không mà cũng không biết hả?”.
“Tôi có gặp tai nạn khó nói nên là không nhớ rõ gì hết, chỉ nghe mọi người xung quanh kể lại thôi à”.
Sau lời nói đó của Chi mọi người cũng lẳng lặng làm việc của mình, không bàn tán thêm gì nữa vì họ mong muốn được xong sớm để về. Trong cuộc đời của học sinh, được về sớm đó chính là một niềm hạnh phúc. Sau khi hoàn tất, hành lang trở nên sạch sẽ hơn lúc ban đầu, họ tập trung đi xuống lầu, thấy lầu hai đã xong từ bao giờ, xuống lầu một thì mọi người vẫn còn đang quét vì có khá nhiều ghế bỏ không ở dọc hành lang nên cô Mai tiện thể nhờ các bạn nam cất ghế vào trong kho. Những bạn ở lầu hai cũng tất bật giúp và sắp xong nên những bạn ở lầu ba cũng chỉ cần giúp một tí nữa là xong. Cô Mai đi kiểm tra một lượt các hành lang bên phải xong nữa là họ sẽ được cho về nếu không có sự việc phát sinh nào khác.
Cả lớp đang uống nước vui vẻ, từ đâu đó một đám bạn nữ ở lớp khác cầm chổi đi đến và đánh cho Chi một bạt tai, họ còn làm đổ cả thùng nước kế bên. Kim vội vàng đi đến đỡ thùng nước của lớp lên liền bị một bạn nữ cầm đầu đá vào tay, thấy thế một số bạn trong lớp đã đứng ra chửi. Những khuôn mặt kênh kiệu sau đó của đám nữ sinh kia đã làm cho một cuộc chiến bùng nổ. Lời qua tiếng lại môt lúc trong sự giằng co gay gắt, từ nhà vệ sinh, Tâm bước ra nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra liền đi thẳng đến, không một chút do dự cậu đứng chắn trước mặt Kim và Chi, cậu nói trong sự tức giận:
“Ủa Tâm sao lại ở đây? Tớ tưởng cậu đi học trường chuyên rồi chứ nhỉ?”.
Bạn nữ đó vội cười cho qua chuyện và biểu lộ khuôn mặt với những người trong đám gây sự là sao có mặt Tâm ở đây. Tâm nhấc thùng nước lên và định đổ hết đống đá còn sót lại lên đầu của đám kia. Đặng nhanh chóng lao đến ngăn Tâm, đám kia cũng chỉ biết co giò lên mà chạy, chỉ dám nói kháy một câu rằng:
“Chi à, coi như bây giờ mày hên thôi, đợi khi khác đi tao sẽ tính sổ với mày sau”.
Mấy bạn trong lớp vội vàng đến hỏi thăm xem Chi với Kim có sao không và tiện thể hỏi luôn có chuyện gì xảy ra mà đám kia làm hùng hổ như vậy. Tới đây Chi chỉ biết đứng lặng thinh nói không biết. Để mọi người không hỏi thêm nữa, Kim đã cố lấy lý do đi lấy cây lau nhà để dọn chỗ này không thôi hồi cả lớp sẽ bị phạt trực nữa. Kim nhanh chóng kéo tay Chi đi vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, khi vào nhà vệ sinh, Kim vội rửa tay và mặt, sau đó nhìn gương nói:
“Đừng quan tâm đến đám đó, nhỏ mà tát bà là do nó thích Hào đó”.
Chi vẫn còn chút khó hiểu định hỏi thêm vài ba câu liền bị dập tắt bởi hành động của Kim, cậu ấy cầm lấy cây lau nhà và kéo Chi đi ra lau dọn. May mắn là dọn dẹp sạch sẽ rồi cô Mai mới đi xuống lầu cùng với Hào và Hùng, cô cho phép cả lớp đi về sớm vì cả lớp đã hoàn thành xuất sắc. Trong đám đông với những sự hoan hô được về sớm, bỗng có một bạn nam trong lớp đi đến thì thầm gì đó với Hào. Hào tỏ ra vẻ mặt nghi hoặc, cậu trộm nhìn lấy gương mặt Chi với đôi má còn đang ửng đỏ. Không khí trên đường về đột ngột bị sự im lặng bao chùm lấy, Kim với khuôn mặt đầy suy tư không còn nói gì thêm từ lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hào cũng không chặn ở cổng trường đòi Chi đi chơi cùng. Ngày lao động hôm nay khiến cho mọi người đều hành xử rất kì lạ.



Bình luận
Chưa có bình luận