Những tháng ngày mục ruỗng



“Bạn đã bao giờ tự hỏi, chúng ta sống… vì điều gì chưa?”


Khoảnh khắc con dao lao tới, mọi âm thanh tan biến. Thời gian đông đặc lại.


Ansel không trốn tránh. Cậu nhìn thẳng vào lưỡi dao, thứ có lẽ sẽ đánh dấu hồi kết cho hành trình của cậu.


Một hành trình dài, mà thoáng chốc như chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Hành trình của một kẻ điên rồ, đã dám tin rằng thế giới này có thể thay đổi.

Rằng một ngày nào đó, thế giới sẽ công bằng.

Rằng con người sẽ biết suy xét, biết yêu thương, và… nhiều hơn thế nữa.

Một ngày mai tốt đẹp.


Nhưng giờ thì… kết thúc rồi.


Thế giới, nó vẫn vậy, hỗn loạn và tàn khốc.

Nơi con người luôn tham lam, ích kỷ, mù quáng, sống trong một cơn mê bất tận mang tên vậy chất.

Nơi họ không còn “sống”, chỉ tồn tại như những chiếc lá héo tàn, chỉ đợi ngày rơi rụng rồi mục ruỗng.

Nơi lòng người lạnh lẽo. Tình yêu trở nên xa xỉ. Họ lừa dối, ganh ghét, phản bội – chỉ vì những quyền lợi rẻ mạt.

Nơi sinh ra những bộ não rập khuôn, không biết nghi biết nghĩ, để rồi bị thao túng bởi những bàn tay vô hình.


Nhưng… không phải tất cả.


Vẫn có những vì sao cố gắng toả sáng trên màn trời tối tăm kia, dù chỉ là lay lắt.

Vẫn còn người dám hiểu, dám yêu, dám tin.

Vẫn còn cơ hội thay đổi.


Ngày mai tốt đẹp đó, có lẽ đã ở ngay trước mắt Ansel. Nhưng cũng như ánh bình minh sau lớp kính mờ, cậu vẫn chưa thể chạm tới.

Không sao.

Ít nhất… cậu đã sống với nó.

Cậu đã mơ về nó.

Cậu đã cố gắng vì nó.

Và cậu vẫn luôn tin, dù chính nó coi cậu như một kẻ điên rồ.


Ansel khẽ nhắm mắt, dang nhẹ hai tay, như đón nhận tất cả.


Và, ký ức dội về như một thước phim cũ, chập chờn, méo mó, nhưng lại đầy sống động.

Trở về những tháng ngày ấy.

Khi cậu còn không ngừng chất vấn thế giới này.

Khi cậu còn đăm chiêu với thứ học thuyết không tưởng.


Khi mọi thứ bắt đầu.

132

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout