Sóng vỗ bờ cát vàng

Biển mơ màng

Dịu dàng tạo ra muối


Vị mặn đắng

Nắng rát mặt

Nước mắt chảy ngang

Trắng xoá…


Mồ hôi rơi 

Tí tách

Biển động, lòng không động


Ôi những ngày tháng tư đầu hạ

Những ánh nắng lung linh

Vùng cát vàng ấm áp

Biển nặng tình ta

Muối mặn mà quý giá

Người diêm dân quanh năm vất vả

Vì biển cả quên mình 


Từ bình minh

Đến hoàng hôn buông xuống

Gót chân hồng thấm mặn

Nón lá nhạt màu, áo cũ sờn vai

Một nắng sương hai

Cõng muối

Cõng biển

Mặn chát mà ngọt ngào

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px