Tháng Năm đến, nắng dệt vàng bờ cỏ,
Mẹ vịt hiền dẫn đàn thơ dạo chơi,
Sông nước biếc rì rào hương đồng gió,
Tiếng quê hương trong trẻo tận chân trời.
Bầy vịt trắng nối nhau từng nhịp bước,
Nước trong veo soi bóng dáng hiền hòa.
Bờ quê hương mượt mà xanh bãi lúa,
Khói lam chiều quấn quýt mái tranh xa
Lũy tre làng rủ trong gió phiêu diêu,
Như câu hát ru êm khắp xóm làng,
Bầy vịt nhỏ trắng ngời trong nước biếc
Tựa bóng mây in dưới dòng lãng đãng,
Tháng năm bước dịu dàng trên đồng cỏ,
Nắng hạ về trải mật khắp triền đê
Đất mẹ hiền dịu dàng trong giấc mộng,
Tiếng vịt ru kí ức tuổi thơ về...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận