Hồi còn xưa lắc xưa lơ

Hồn nhiên tôi hỏi ngoại rằng: 

Vịt con liệu có bay được?

Liệu có chạm đến trời xanh?

Nheo con mắt cười bà bảo: 

Vịt không bay được đâu con

Chẳng chạm tới trời xanh kia

Chẳng với được những ngôi sao

Nhưng một mai này con lớn

Con sẽ hiểu được một điều

Vịt con có đôi cánh nhỏ

Dẫu nhỏ vẫn xuôi với gió

Vẫn theo được những đám mây

Chỉ cần con vẫn cố gắng

Bầu trời sẽ chẳng xa vời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px