Tháng năm đến ve kêu khắc khoải

Nước về trời sợ hãi mông lung

Nơi đâu là chặng cuối cùng

Vô hình tụ lại đi chung mây trời


Có chú vịt tắm nơi khô hạn

Bỗng cơn mưa kết bạn ngập tràn

Rủ nhau thánh thót biết tan

Không còn tinh khiết thế gian nhập vào


Vòng sinh tử lao nhao cõi tạm

Mới hôm nào chẳng dám xuống ao

Giờ thành vịt mẹ tự hào

Dẫn con tìm kiếm của nào nuôi thân


Bèo và cá mấy lần đấu đá

Vẫn hài hòa nuôi cả nhân sinh

Dừng chân đứng ngắm hữu hình

Hoa vừa chợt nở vô tình cho ai?


Công tạo hóa tương lai an định

Hè chín vàng tuyệt đỉnh trái ngon

Vịt con theo lối đường mòn

Kiếm ăn trong suối giang sơn ngân hà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px