Hay mình trở về quê, anh?

Để em giúp mẹ đan mành, thổi cơm

Chăm đàn em nhỏ sớm hôm

Đợi mùa lúa chín vàng thơm cánh đồng.

Mình về quê có được không?

Ở nơi đất chật, người đông – mình thừa

Mình về với những cơn mưa

Có mùi đất mẹ những trưa mùa hè.

Hay quê hương đó mình về?

Đêm nằm nghe tiếng dế kề bên tai

Khói bếp quyện với sương mai

Thả xuôi dòng tóc dáng ai trên đồng

Mình về với những mênh mông

Để nghe mùi lúa ấm nồng trên tay.

Mồ hôi rơi xuống nơi này…

Vàng thơm một dải, đắng cay, ngọt bùi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px