Cánh đồng lúa vàng như biển cả

Bông lúa trĩu nặng, mùa qua vội vã

Nắng vàng chảy xuống, tình quê đượm ngọt

Đất đai thấm đẫm những giọt mồ hôi cha.


Hương lúa bay nhẹ như làn gió

Cánh cò lượn, như nàng thơ bay lạc

Áo bà con dập dờn giữa sóng lúa

Chân đất, tay cày, vững bước trong nắng khô.


Dù mưa bão, dù giông tố vây quanh

Lúa vẫn vươn mình, vàng ươm giấc mơ

Cánh đồng mênh mông, tràn ngập hy vọng

Nuôi dưỡng bao người, ước vọng vươn xa.


Nhìn từng hạt lúa rơi trong nỗi niềm

Là tình yêu chảy qua dòng đời gian khó

Đời vẫn đẹp, dù chông gai bủa vây

Mỗi hạt lúa là niềm tin vào sáng mai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px