Cánh đồng bát ngát 

Đồng lúa đến ngày chín vàng 

Ngày nắng gió lay

Hương lúa thơm ngát đòng đầy 


Khoảng trời xanh thẳm 

Chim chóc phiêu bạt bay cao 

Bóng cây thẳng tắp 

Lá cành lao xao trước gió 


Lòng ai mong ngóng 

Sớm ngày xuống ruộng cắt lúa

Hẹn ngày với làng 

Cùng nhau thu hoạch vụ mùa


Ngày nắng sớm mai 

Bông lúa khẽ khàng lung lay

Rôm rả nói cười 

Một ngày dẫu mệt vẫn vui.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px