Nắng sớm trải vàng khắp bến sông,
Hương đồng thoảng nhẹ, rộn trong lòng.
Lúa trổ bông thơm, nghiêng nắng đổ,
Trâm bầu xào xạc gọi mênh mông.
Cò trắng lướt bay theo cánh gió,
Bóng chiều đổ xuống rực trời đông.
Bà con nhộn nhịp vang câu hát,
Vang vọng đồng xa những tiếng lòng.
Gió lộng bốn bề, mây thả bóng,
Lúa trĩu vàng bông tựa mộng lành.
Bờ đê lặng lẽ đôi chim đậu,
Ríu rít hòa ca ngọt hương xanh.
Má bận vạt áo chèo ghe nhỏ,
Ba ngồi quạt lúa, khói lam giăng.
Rộn ràng sân trước, đầy rơm mới,
Đời no, đồng ấm, tiếng cười giòn.
Miền Tây thấm đượm tình dân dã,
Đất mẹ mênh mang nghĩa bội phần.
Mỗi hạt mồ hôi rơi lúa trổ,
Gieo bao phúc ấm, bội thịnh vinh.
Bình luận
Chưa có bình luận