Gió xào xạc dưới chân thung
Bên trời rét lạnh chập chùng mây bay
Tuyết sương từng lớp phủ dày
Nhà bên ánh lửa lung lay bóng vàng
Ngựa gầy lạc bước kêu hoang
Triền nương thôn nữ lưng mang gùi đầy
Cành đào ươm nụ hồng phai
Hoa mơ nở trắng như mây giữa ngàn
Suối reo bên dốc bản làng
Rừng thông đón gió rộn ràng âm ngân
Ngô vàng treo kín thềm sân
Kẽo cà khung dệt tay thoăn thoắt đùa
Trời đông gió bấc thổi lùa
Bếp nhà ấm lửa được mùa hân hoan
Ngoài vườn rộn tiếng ca vang
Mấy cô gái nhỏ còn đang vui cười
Lời ca theo gió buông lơi
Điệu khèn ấm cả khung trời mùa đông
Hây hây đôi má đỏ hồng
Áo chàm dệt thắm từng vòng hoa văn
Bên vườn mận nở trắng ngần
Đẹp như tranh vẽ muôn phần đáng yêu
Ta như lạc giữa vườn chiều
Những ngày tháng chạp gió trêu mây ngời
Bước chân lưu luyến chẳng rời
Đắm say cảnh sắc đất trời giao duyên.
Bình luận
Chưa có bình luận