Ngày đông giá lạnh, phủ tuyết trắng
Sương sớm trắng bạc, khoác núi đồi
Bầu trời trắng xoá, trẻ háo hức
Mong ngóng sớm nắng, dắt nhau chơi.
Vui đùa cùng tuyết, cười ríu rít
Má hồng bám sương, mắt long lanh
Gió đông se lạnh, vờn tóc em
Có chăng đã lạnh? Mẹ mong về.
Chiều chiều nắng nhỏ, mải chơi đùa
Bụng nhỏ cồn cào, đã mong về
Áo em bám sương, tuyết rơi đầy
Đôi má ướt đẫm, môi vẫn cười.
Màu hoa hương tuyết, gió vẫn thổi
Hoa rơi rả rích, tựa mưa xuân
Tay nhỏ khẽ vươn, bắt từng bông
Lông bông suốt buổi, đã chịu về.
Tiếng cười giòn tan, vang khắp đồi
Con đường trắng xoá, không còn ai
Bước chân tung tăng, quay về nhà
Em và bạn, đều có ngày vui.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận