Tuyển tập thơ Hồn Việt Mười Hai Tháng - Tháng Mười Hai

Tuyết hoa đồng niên - Lạc Tẫn

Tuyết hàn phủ cánh sơn thôn,  

Hàn mai khoe sắc, sắt son tuyệt trần

Thiếu niên nô giỡn tùng thân,  

Ngân châu tựa lệ, lạc chân mộng lành


Lung linh tuyết bọc thanh danh,  

Cười vang sông núi, trời xanh ngỡ ngàng

Nhân gian một thoáng xuân sang,  

Tuổi thơ lưu bóng, mơ màng cõi xưa


___


Dịch thơ:


Tuyết lạnh phủ khắp thôn làng,  

Hoa mai hé nụ, dịu dàng sắc xuân

Trẻ thơ vui đùa cành tùng,  

Hạt ngọc tựa lệ, lạc trong mộng lành


Lung linh tuyết bọc trong xanh,  

Tiếng cười vang vọng trời xanh ngỡ ngàng

Nhân gian thoáng chốc xuân sang,  

Tuổi thơ in bóng, mơ màng cõi xưa

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này