Cành hoa mận trắng tinh khôi
Thoảng qua hương nhẹ trên đồi mộng mơ
Người già cho đến em thơ
Mỗi khi ngang lối ngẩn ngơ ngắm nhìn
Nhành hoa mang tấm lòng tin
Dẫu đông lạnh giá vẫn gìn giữ xuân
Tinh khôi bạch sắc đơn thuần
Đồi hoa muốn xóa gian truân cuộc đời.
Bước chân đến chốn thảnh thơi
Nghe lòng phơi phới rạng ngời hương xưa
Người nhìn thấy những gì chưa?
Hoa rơi như tuyết, như mưa lặng thầm.
Ngẩn xem trên những tàn râm
Nhành hoa mận trắng gieo mầm niềm tin.
Thoáng qua phút chốc lặng nhìn
Thế gian hãy để tôi xin một lần.
Một lần xin gửi tấm thân
Mang đầy những thứ phong trần thế gian
Gửi nhờ hoa mận sắp tàn
Xin hoa hãy giúp tôi mang muộn phiền.
Cho tôi một phút bình yên,
Để tôi hòa với thiên nhiên chốn này
Trần gian lắm chuyện đắng cay
Gửi theo cánh mận, thoáng bay mất rồi.
Nặng lòng thêm một chút thôi
Thời gian sẽ giúp cuốn trôi muộn phiền
Âm thầm xin chút bình yên
Như mây phiêu lãng giữa miền trời xa.
Bình luận
Chưa có bình luận