Mẹ em cặm cụi trên đồng
Vun cho luống cúc trổ bông rực vàng
Chẳng bao ngày nữa Xuân sang
Mong sao vun được những hàng cúc thơm
Đem hoa đổi những bữa cơm
Đổi manh áo mới mấy hôm Tết về
Đổi thêm bánh kẹo, rượu chè
Đổi thêm gà lợn Tết quê đàng hoàng
Đổi thêm tiếng pháo rộn ràng
Đổi thêm háo hức cho đàn con thơ
Quay đi quay lại đã trưa
Mẹ em nhìn luống hoa vừa vun xong
Ánh nhìn chứa cả ước mong
Rồi hoa sẽ trổ đầy bông rực vàng
Đổi bao tốt đẹp, dịu dàng
Mẹ vun hy vọng dưới hàng hoa tươi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận