Tuyển tập thơ Hồn Việt Mười Hai Tháng - Tháng Một

Bức tranh cũ - Mía

Sắp Tết rồi em lại dọn nhà

 Chị thì ra ruộng bón chăm hoa

 Cúc vàng e ấp trong trưa nắng

 Tranh cũ em nhìn đến ngẩn ngơ 


Áo nâu mẹ cặm cụi trên đồng

 Áo đỏ chị bừng giữa vạn bông

 Đều mong hoa cúc ươm vàng nở

 Để thêm ấm áp những chiều Đông


 Hoa sẽ theo người đến chợ xa

 Rồi theo ai đó trở về nhà

 Để cho ngày Tết thêm tươi mới

 Xúng xính nhà ai những áo hoa


 Chị cùng em chọn chỗ treo tranh

 Càng ngắm càng thương mẹ chúng mình 

Ngày xưa còn mẹ nhà còn Tết

 Nay vắng mẹ rồi Tết vắng tanh


 Chợt thấy mẹ cười giữa cơn mơ

 Mẹ rằng: Ai nhớ mãi ngày xưa

 Mỗi năm đến Tết hoa lại nở

 Cầu vồng sẽ mọc lại sau mưa


 Lại hết mùa Đông, lạnh hết theo

 Nét cười vương đáy mắt trong veo

 Còn em với chị chăm hoa cúc

 Chợt nghe trong gió tiếng hoa reo

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này