Hồ Gươm nước biếc trong ngần
Tháp Rùa soi bóng, tần ngần tháng năm
Gió thu nhè nhẹ hương trầm
Cành cây lá đỏ âm thầm tỏa bay
Cổ kính tháp đứng nơi đây
Ngàn năm lưu dấu tháng ngày vàng son
Nước trong ôm bóng mỏi mòn
Lặng nghe sử Việt vẫn còn vang xa
Thu về lá đỏ thướt tha
Thả hồn mộng mị ngỡ là chiêm bao
Dòng đời xuôi ngược lao xao
Hồ như giữ lại thanh tao đất trời
Bâng khuâng dưới bóng mây trôi
Ngắm Tháp Rùa cũ, lòng tôi ngậm ngùi
Tự hào lịch sử ngàn đời
Hà Nội dịu ngọt, sáng ngời trong tim.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận