Tuyển tập thơ Hồn Việt Mười Hai Tháng - Tháng Bảy

Hương khói lên trời - Trần Thiên An

Công cha mẹ biển trời lai láng

Mốc sơn hà trong sáng trời nam

Bám theo làn khói biến tan

Hỏi thăm nguồn cội thế gian vẫn còn


Nhớ tiên tổ xác hồn vĩnh cửu

Chút công lao để cứu chính mình

Cõi trần bao cảnh vô minh

Khói sương tan biến vô hình hiện ra


Con đường đạo gian tà vây bủa

Những u mê ẩn chứa ngân hà

Ngả nghiêng gian xảo thật thà

Lương tâm cắn rứt có tha cho mình?


Thiên đình đó giữ tình phục nghĩa

Đạo làm người bốn phía nhân gian

Hoa thơm hoa cũng phải tàn

Khói thơm khói cứ đòi lan tới trời


Chốn sinh tử mấy người hiện hữu?

Vào rồi ra vĩnh cửu ở đâu?

Loanh quanh khắp cả địa cầu

Nén hương thắp vội phúc cầu đủ an.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này