Vườn hương hồng cứ ngỡ vườn hoa

Mùi hương nồng dù ở tít xa xa

Rằm tháng Bảy con cháu từ muôn ngả

Thăm ông bà tổ tiên ở nơi xa


Nghề làm hương từ bao đời truyền lại

Tháng năm dài mà màu sắc chẳng phai

Hương bạt ngàn mùi nồng thơm nhớ mãi 

Nón lá vàng che giấu má hồng chai 


Dù một mai đất nước có đổi thay

Đôi vai gầy cũng không hề thay đổi

Cặm cụi bó hương, nhớ về nguồn cội

Đất nước đi lên, không quên cội nguồn

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px