Gió tháng Bảy chở hương bay,  

Nặng lòng hiếu nghĩa tràn đầy khói sương

Người thợ lặng lẽ đêm trường,  

Dệt từng bó nhang – cội nguồn bốn phương


Mái lá quê nghèo hun đen,  

Lưng còng bóng đổ triền miên tháng ngày

Bàn tay nhuốm sắc đỏ đầy,  

Hồn người ở lại, nẻo này vọng xưa


Khói trầm gói cả quê hương,  

Lời thầm gọi mẹ, ru nhường lòng cha

Vu Lan mùa nhớ đậm đà,  

Cõi trần thiêng liêng một tà áo bay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px