Quê em đẹp lắm, trời trong veo
Có rừng huỳnh liên mọc cheo leo
Cây to cây nhỏ mọc san sát
Chiều cao cứ phải cao hơn sào
Hè về lại thấy huỳnh liên nở
Có cụ bà thích hái xuống làm thơ
Hoa vàng ươm nổi giữa vùng xanh mát
Có đoàn tàu kéo còi vội lướt ngang
Ai ở đây đàn tích tịch tình tang
Cho nơi này thêm nỗi nhớ mênh mang
Bé tung hoa hóa thành làn mưa đổ
Với người cha đốt pháo sáng một vùng
Tàu lại kéo còi vào rừng hoa nhỏ
Hàng cây rung rinh đón mùa sang.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận