Cảnh báo

Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật

 Nhà trọ Lá Rơi, thành Thanh Sơn.

 Trên tầng hai của một nhà trọ có ít người biết đến. Trong một căn phòng, có những âm thanh của người nói chuyện rì rầm được phát ra, nếu có người nào đó đứng ở cửa phòng ghé sát tai vào để nghe, thì họ có thể nghe thấy những lời như "giết kẻ này".

 Đấy chính là nhóm người Phạm Quý Hải, họ đã thuê toàn bộ tầng hai của một căn nhà trọ cũ ở sâu tại một cái ngõ. Sau nhiều ngày bôn ba họ đã đến được tòa thành ở gần môn phái Thanh Sơn nhất, nó là thành Thanh Sơn do đệ tử trong môn phái quản lý. Nơi đây được xây dựng làm chỗ buôn bán hàng hóa, những mặt hàng có nguồn gốc từ đệ tử môn phái sản xuất ra, nếu dư thừa sẽ mang tới trao đổi lấy tài nguyên cần thiết, lâu dần trong thành cũng phát sinh ra nhiều nghề phụ, phục vụ nhu cầu thư giãn của đệ tử trong môn phái. Quán rượu, quán ăn, quán ca kĩ...

- Theo tin tức có được từ người được cử đi thu thập tin tức đã đưa tin về. Kẻ này thường thường sẽ rời môn phái đến thành này để vui chơi vào mỗi dịp cuối tháng. Nhưng vào giữa tháng sau là ngày kẻ này làm lễ cưới, rất có thể tháng này hắn sẽ không ra khỏi môn phái. Vì vậy chúng ta đã có hai kế hoạch, nhằm chọn ra con đường thoát thân sau khi giết kẻ này...

 Tiếng nói trong căn phòng rất nhỏ không rõ của người nào đang nói, nhưng âm thanh dần nhỏ đi cho đến một lúc sau, cửa phòng được mở ra từ phía trong.

- Ba ngày sau là đến cuối tháng, mọi người hãy đi rà soát lại lối thoát cho kế hoạch một. Nếu mọi thứ diễn ra không như kế hoạch một, khi đó sẽ thi hành kế hoạch hai.

 Lập tức có năm người rời đi. Vân Thanh Thiên cùng Phạm Quý Hải thì trở lại bên trong phòng, chỉ còn hai người đứng gác ở gần lối xuống cầu thang là vẫn đứng yên vị trí.

 Hai người về phòng tiếp tục nói chuyện.

- Hai nhiệm vụ, cái chúng ta đang thực hiện với cái ở kinh thành Bằng, cậu cảm thấy độ thành công của mỗi cái là cao bao nhiêu?

- Em thấy nhiệm vụ ở kinh thành có thể hoàn thành, hai Tiểu đội của chúng ta sẽ ổn, nhưng tổn thất người đi theo có lẽ lớn. Chú Ba của em là người đã tổ chức lần ám sát Vua của quốc gia Bằng vào thời gian trước, ông ấy tất nhiên là có kinh nghiệm trong việc ám sát này, nhưng người của ông ấy không thể so với người của ta, họ rút lui an toàn hay không phải xem số cao thủ bên ngoài kia được để lại bao nhiêu để bảo vệ hoàng tộc.

 Với nhiệm vụ của chúng ta, giết một kẻ đệ tử không quá quan trọng này, em thấy chỉ khó ở giai đoạn, bị người đuổi bắt sau khi giết người. Chúng ta nên nhẹ tay với người đuổi theo. Họ sẽ cảm thấy chúng ta không có ý đối đầu với môn phái bọn họ, việc này giúp giảm nguy cơ người mạnh nhất môn phái Thanh Sơn đích thân đuổi giết.

- Rất hợp lí, vậy chúng ta cứ thế mà làm.

 Sau nhiều ngày giao tiếp với nhau, Phạm Quý Hải cùng Vân Thanh Thiên đã thân cận hơn đã có những thay đổi về lời xưng hô. Trao đổi đôi câu, về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của hai đội xong, thì mỗi người cũng rời nhà trọ đi làm việc của mình.

 Nhoáng cái đã qua ba ngày. Hôm nay nhóm người đã tập hợp lại ở bên một cánh rừng cách môn phái không xa, con đường chính đi từ môn phái Thanh Sơn đến tòa thành ở ngay gần đó. Chín người đang ẩn nấp ở phần rừng có nhiều cây to thì một thành viên đang theo dõi ở gần cổng môn phái trở lại báo tin.

- Báo cáo Chỉ Huy, mục tiêu đã xuất hiện đang theo đường chính đi về hướng này.

- Tốt, chúng ta sẽ đến điểm đã định ở gần tòa thành hơn, tránh cho việc đã xong lại bị báo tin trở về môn phái, làm họ cử người ra đuổi giết sớm hơn.

 Vân Thanh Thiên thông báo mọi người đi về nơi lựa chọn để đánh giết.

 Trên đường họ chạy đến điểm mai phục, còn có hai người đã đưa tin tức về xác định là mục tiêu chắc chắn đi qua nơi chọn là chỗ đánh giết.

- Đã có đủ thông tin về mục tiêu. Chỉ có ba người, có một luyện khí giai đoạn sau và hai người luyện khí giai đoạn giữa. Bên chúng ta sẽ để sáu người, chia làm hai tiểu trận cầm chân hai luyện khí giai đoạn giữa, ta sẽ nhanh chóng giết chết kẻ luyện khí giai đoạn sau rồi phụ mọi người giết hai kẻ còn lại. Những thành viên khác vây lại xung quanh nơi tranh đấu.

 Vân Thanh Thiên đưa ra kế hoạch chiến đấu. Đến vùng đất liền này được một thời gian, anh ta cũng có hiểu biết về các cảnh giới tu luyện ở nơi đây. Từ những tìm hiểu tại bản địa, kết hợp với kiến thức tu luyện trên Quốc đảo. Vân Thanh Thiên xác định người tu hành ở đây thuộc nhóm Luyện Khí sĩ, hệ thống tu hành này, xưa kia thường cung cấp cho người hầu của người Tu Chân tu luyện.

 Những hệ thống và cấp bậc tu luyện sẽ xuất hiện.

* Tu Chân: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần.

* Luyện Khí sĩ: Cảm khí, Luyện Khí, Pháp Thân, Giả Đan.

* Luyện Thể sĩ: Luyện Da, Luyện Gân, Luyện Xương, Luyện Tạng, Thông Thần.

* Luyện Võ: Chiến Sĩ, Võ Sĩ, Võ Sư, Tông Sư.

 Luyện khí giai đoạn sau của Luyện Khí sĩ là ngang giai đoạn với Luyện Xương giai đoạn sau của Luyện Thể sĩ nhưng nếu không phải người có tư chất cao, tích lũy được nhiều Linh khí sẽ không đủ sức mạnh để ngăn cản một kẻ da dày thịt chắc, xương cốt cứng rắn áp sát, khi bị áp sát thì Luyện Khí sĩ như chú gà con rời xa che chở của gà mẹ trước diều hâu hung hãn.

 Từ môn phái Thanh Sơn đến thành Thanh Sơn không xa. Người tu hành trong môn phái chỉ cần bổ trợ Linh khí đến các bộ phận cơ thể cần thiết, là các bộ phận cơ thể đó sẽ mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Họ còn có thể dùng Linh khí làm lực đẩy không khí nhưng hao tổn là rất lớn, nếu không thực sự cần thiết thì họ sẽ không dùng biện pháp này. Bởi Luyện Khí sĩ tu tập ra lượng Linh khí ít hơn người Tu Chân rất nhiều.

 Mười phút sau, trên một đoạn đường vắng cách khá gần thành Thanh Sơn, có ba người tay chắp sau lưng vừa lướt vừa đi trên đường. Cứ hai bước nhanh họ lại bật xa một bước, dáng vẻ rất phiêu diêu. Từ xa ba người đã thấy được một chiếc xe ngựa kéo, với một đống thùng hàng xếp bên đường. Có hai người đàn ông đang loay hoay với cái thanh gỗ khóa thân ngựa, đầu xe thì hướng về phía môn phái, có vẻ như nó đang chở đồ lên môn phái thì bị hỏng. Khi ba người lướt đến đoạn đường xe ngựa đỗ, hai người đàn ông họ bất ngờ hất chiếc xe quay ngang ra đường, kẻ lướt đi ở trước nhanh chân tung một cú đá, hất văng cái xe sang một bên.

- Kẻ nào chặn đường tại Thanh Sơn.

 Một trong hai người ở sau hét lớn.

 Chưa kịp bày ra hết cái vẻ cao cao của người bề trên, thì từ trong các thùng hàng có năm người lao ra. Nhanh chóng phân chia mục tiêu, ba cuộc chiến đấu liền diễn ra. Ba người tu luyện của Thanh Sơn không có thời gian để tạo ra pháp thuật, họ bổ trợ Linh khí cường hóa các phần cơ thể để chiến đấu và dùng những pháp thuật sơ sài như Hỏa chưởng, Hỏa cước để tấn công (thuật pháp Hỏa chưởng, cấu trúc Linh khí thành Hỏa Linh khí xung quanh bàn tay và chân rồi làm chúng bốc cháy), tạo một Thổ giáp lên người để phòng thủ (thuật pháp Thổ giáp, cấu trúc Linh khí thành Thổ Linh khí kết hợp đất bụi xung quanh nhanh chóng tạo giáp). Đây là một phần của kế hoạch, nhằm không để cho kẻ nào có thể đánh ra Hỏa cầu thuật, Băng châm thuật... Những loại pháp thuật có thể gây ra thương tích lớn cần đặc biệt làm đối thủ không thể đánh ra.

 Giao đấu trong chớp nhoáng, mà hai bên đã đấu được mấy chục chiêu. Bên nhóm người Phạm Quý Hải ai cũng nhem nhuốc, do quần áo và tóc bị cháy. Nhưng cơ thể chỉ đỏ lên từng mảng ở các vùng da bị cháy chứ không có vết xước nào. Ngược lại bên kia, hai người ở sau chỉ thay từng lớp thổ giáp này sang lớp thổ giáp kia có thêm vài vết máu ở miệng do chấn động khi bị đánh vỡ giáp gây ra. Riêng kẻ đi đầu, là Lương Quang Tài cháu nội của Lương Quang Tính chủ nhà của dòng họ Lương. Kẻ này chính là mục tiêu chính của cuộc ám sát này.

 Gần như không đỡ nổi đòn đánh nào, Lương Quang Tài bị Vân Thanh Thiên liên tiếp đuổi đánh ngã xuống mặt đất. Mỗi lần vục dậy là một lần chạy đi nhưng với sức mạnh cơ thể mạnh mẽ, Vân Thanh Thiên dùng lực bật mạnh để lao theo và kéo đối thủ của mình lại. Sau hơn mười chiêu kể cả những chiêu đánh đuổi thì Lương Quang Tài đã chết. Trong lúc đánh, Vân Thanh Thiên tức giận đã đánh nát đôi chân đối thủ của mình. Đòn kết thúc anh ta lựa chọn phần cổ để tấn công, đảm bảo không có sơ suất.

 Chạy ngược về gần ba trăm mét, Vân Thanh Thiên tham gia và hai cuộc chiến đấu còn lại, mỗi kẻ đều đang bị kiềm chế, anh ta vào chỉ tung một đòn là có một kẻ tiếp theo nằm xuống. Trong chớp mắt hai kẻ này đã bị đánh chết. Một tiếng huýt gió vang lên, nhóm người mai phục xung quanh đều tập trung lại, theo lệnh của Vân Thanh Thiên họ cùng chạy về một hướng, nơi mà họ đã để ngựa lại đó.

- Đi!

 Nhiều ngày trước, tại kinh thành Bằng. Bên trong hoàng cung và trong phủ họ Lương, một sự kiện gây chấn động tứ phương đã xảy ra. Một cuộc ám sát nhắm vào người nhà họ Lương đã diễn ra. Trong một đêm đen nhiều mây mờ hồi đầu tháng, toàn bộ đàn ông và phụ nữ đang mang thai của nhà họ Lương đều chết sạch. Quốc gia Bằng rơi vào tình trạng hỗn loạn tột cùng. Chỉ sau một tháng từ cuộc thảm sát, các địa phương ở xa đều nổi dậy giành giật quyền lực, các nước bên ngoài cũng lăm lăm nhìn vào. Khởi nghĩa mở ra liên miên, kẻ tranh Vương, kẻ làm cướp, người lại dựng cờ hô hào phục quốc cho đời sau của quốc gia An...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px