Chương 54: Nguy hiểm và thành tích



 Thời gian chỉ còn chưa tới hai ngày nữa là vòng thi thứ nhất của hội thi đấu toàn Quốc đảo sẽ kết thúc.

 Buổi trưa của ngày thứ hai mươi chín, khi mà đội ngũ đang nghỉ ngơi sau bữa ăn, Đội trưởng Thạch Chiến đã phát hiện có tiếng xé gió phát ra từ bên hướng Đông, có vật thể đang xé gió lao nhanh vun vút về nơi đội ngũ đang nghỉ chân. Ngay lúc Đội trưởng Thạch Chiến cầm vũ khí đứng lên, bốn người tiểu Đội trưởng cũng lập tức làm theo. Chỉ sau vài giây bọn họ cũng đã cảm nhận được tiếng xé gió phát ra từ nơi xa.

 Đội trưởng Thạch Chiến ra hiệu cho toàn đội chuẩn bị chiến đấu, chỉ hơn mười giây sau, các thành viên đã xếp thành hàng ngay ngắn phía sau các tiểu Đội trưởng của mình. Từ lúc Thạch Chiến đứng lên cho đến khi kẻ đã tạo ra tiếng xé gió xuất hiện chỉ vỏn vẹn khoảng ba mươi giây, từ khoảng cách hơn hai trăm mét họ đã nhận ra đó là một thành viên trong đội.

- Báo cáo Đội trưởng chúng tôi phát hiện có một cặp quái thú Gấu cách nơi đây hơn hai nghìn gậy, cả hai đều có cảnh giới thứ hai giai đoạn sau, có vẻ chúng đang trong giai đoạn động dục, cặp Gấu đang ve vãn đuổi theo nhau về hướng này.

 Nghe thành viên trinh sát của tiểu đội năm báo cáo xong, Thạch Chiến bước đi và suy nghĩ, sau ba bước anh ta quay người lại nói với toàn bộ thành viên.

- Nếu chúng ta bỏ qua cặp quái thú Gấu này, có thể chúng ta sẽ không thể lọt vào vòng thứ hai của hội thi. Còn nếu chúng ta chọn cặp quái thú Gấu này làm mục tiêu, khi giết được chúng thì thương vong là rất lớn. Khi đó chúng ta sẽ giữ được thành tích vượt qua vòng một, nhưng tại vòng thứ hai đội ngũ đã không có đủ người dự thi. Mọi người giơ tay biểu quyết đi, đánh thì giơ cao tay phải lên.

 Sau những lời nói của Đội trưởng Thạch Chiến, số người đồng ý lên tới hơn chín phần, có bốn người đã lưỡng lự nhưng rất nhanh họ cũng giơ tay lên, quyết chí sẽ chiến đấu cùng đồng đội.

 Đã nhận được biểu quyết của toàn đội, Đội trưởng Thạch Chiến phát ra tín hiệu để tập hợp toàn bộ số thành viên còn đang làm nhiệm vụ canh gác và trinh sát ở xung quanh. Sau đó là những mệnh lệnh để xây dựng kế hoạch khi đụng mặt cặp quái thú Gấu.

- Quý Hải cậu dẫn tiểu đội Bốn, Năm hãy xác nhận chính xác hướng đi và địa hình xung quanh đây.

 Phạm Quý Hải nghe lệnh từ Đội trưởng Thạch Chiến dẫn theo năm người của tiểu Đội năm và mười hai người thuộc tiểu Đội bốn rời đi. Tại chỗ dừng chân, Đội trưởng Thạch Chiến tiếp tục sắp xếp chiến trận cho ba tiểu đội còn lại.

 Vừa tách ra khỏi đội ngũ Phạm Quý Hải liền phân phối người ra xung quanh.

- Anh Ngô Cường hãy dẫn người của anh tản ra tám hướng thăm dò địa hình trong phạm vi một nghìn gậy, nếu gặp thành viên của tiểu đội năm đang quay lại hãy bảo họ cùng phối hợp. Những người khác, theo tôi.

 Phạm Quý Hải dẫn theo bốn thành viên của tiểu Đội năm chạy về hướng mà cặp Gấu đang đến, đi được hơn năm trăm mét thì gặp được thành viên còn lại của đội canh gác, là một trong hai người đã phát hiện ra cặp đôi quái thú Gấu (trong lúc đội ngũ nghỉ ngơi sẽ có bốn cặp đôi được phân công đi ra bốn hướng, một người canh gác, người còn lại sẽ di chuyển quanh đó để quan sát).

- Báo cáo tiểu Đội trưởng, cặp quái thú Gấu vẫn tiếp tục đi về hướng này, chúng đã có dấu hiệu muốn dừng lại.

 Thành viên có nhiệm vụ canh gác lúc trước đó, khi thành viên trinh sát trở về báo tin thì người này giữ luôn nhiệm vụ quan sát cặp quái thú Gấu, bây giờ đi ra báo cáo những thông tin mới nhất cho Phạm Quý Hải.

- Trịnh Tiến Bộ hãy quay về báo cáo lại tình hình cho Đội trưởng, những người còn lại tản ra hai bên thăm dò địa hình trong phạm vi năm trăm gậy.

 Gần năm phút sau toàn bộ đội ngũ đã tập trung đầy đủ. Cặp quái thú Gấu cũng chỉ còn cách nơi Đội săn quái thú số ba đang ẩn nấp mấy trăm mét. Đến lúc mọi tin tức được truyền về cho Đội trưởng Thạch Chiến, anh ta bắt đầu phân chia vị trí và vai trò chiến đấu cho từng tiểu đội.

 Tiểu Đội bốn và tiểu Đội năm được chỉ định sẽ mai phục ở hai bên đợi cặp quái thú Gấu đi qua, chỉ đánh khi có quái thú quay đầu bỏ chạy. Thời điểm chúng đi vào phạm vi tấn công của ba đội ngũ đang phục kích, khi đó sẽ có một đòn tấn công bất ngờ, phải làm cho một trong hai con phải chịu vết thương nặng, và ba đội ngũ này sẽ liên tục tấn công để hạ gục con quái thú một cách nhanh nhất có thể. Con quái thú Gấu còn lại lúc bỏ chạy sẽ được một trong hai tiểu đội mai phục trước đó chặn lại, hai tiểu đội sẽ hợp nhất với nhau cố gắng ngăn cản, kéo chân đợi ba tiểu đội đến.

 Ẩn nấp sau một gò đất cao, ba đội ngũ đã tạo ra một mũi Xuyên Tâm Thương từ Nội khí, nó dài hơn mười mét đường kính ba mươi xăng ti mét, cùng với đó là một lớp Nội khí mỏng bao xung quanh giúp giảm bớt mùi con người, tránh làm cho cặp quái thú Gấu phát hiện.

 Ngay khi cặp quái thú Gấu chỉ còn cách vị trí mà đội ngũ đang phục kích hơn năm mươi mét, một cái rung động trên cây thương nhắc nhở mọi người tấn công, đó là ám hiệu được đội ngũ định ra trước đó. Không có một âm thanh nào phát ra, mọi thứ yên tĩnh cho đến khi những bước chân vượt lên khỏi gò đất. Khi các thành viên tăng tốc, tiếng bước chân của họ mới gây ra động tĩnh làm cho hai con quái thú phát hiện. Là một loài rất nhạy bén trong các tình huống nguy hiểm, ngay lập tức hai con quái thú Gấu đã quay người bỏ chạy.

 Cây thương được toàn bộ người của tiểu Đội một điều khiển, vừa đủ số người giữ cây thương và có sự ăn ý trong từng bước chân tiến lên, mũi Xuyên Tâm Thương bén nhọn đuổi theo sát lưng của con quái thú to lớn hơn, đòn đánh đầu tiên mang theo bất ngờ sẽ gây nguy hiểm hơn nên con lớn hơn đã được chọn làm mục tiêu nhắm đến. Con quái thú vẫn tiếp tục chạy cho đến khi mũi thương chỉ còn cách nó vào mét, cảm thấy không thể thoát khỏi con quái thú Gấu đã xoay người đưa chân trước lên với ý định đập văng mũi thương đi.

 Với kinh nghiệm săn quái thú nhiều năm của mình, Đội trưởng Thạch Chiến đã ra lệnh thay đổi tư thế tấn công. Mười hai người giữ chắc cây thương trên vai, hạ thấp trọng tâm, hai chân đâm vào đất một khoảng để không bị con quái thú đánh bay. Mọi thứ đã làm rất là bài bản, nhưng chỉ một cái đập bằng chân trước của con quái thú Gấu, nó làm cho mấy người có sức chịu đựng kém bị rách cơ tay khi cố giữ vững cây thương, bằng lỗ lực của mình cuối cùng bọn họ đã giữ vững được mũi thương hướng thẳng vào người con quái thú.

- Phóng thương!

 Sau cú đánh của con quái thú Gấu, tiếng ra lệnh vang vọng cánh rừng của Đội trưởng Thạch Chiến. Mười hai người nghiêng ra sau tạo đà ném mũi Xuyên Tâm Thương, mũi thương đã đâm thủng một lỗ ở bụng của con quái thú Gấu. Vốn dĩ mũi thương nhắm vào đùi sau của con quái thú, nếu nó quay người lại độ chếch của cây thương có thể đâm vào cổ nó, nhưng lần này nó đã chồm lên đứng bằng hai chân nên mũi thương đã găm ngay vào bụng.

- Dựng khiên.

 Một mệnh lệnh khác được đưa ra ngay sau khi mũi Xuyên Tâm Thương được phóng đi, thời điểm tấm khiên được dựng lên ở phía trước, Đội trưởng Thạch Chiến đã mệnh lệnh cho toàn đội lao thẳng vào phía sau cây thương, làm nó đâm sâu hơn vào người con quái thú. Một lợi thế rất lớn khi cây thương đã làm cản trở con quái thú, làm nó khó khăn trong việc di chuyển.

 Bị cây thương mắc kẹt trong cơ thể làm cho con quái thú cảm thấy khó chịu và dần trở lên nóng nảy, Đội trưởng Thạch Chiến không vội vàng, mà để cho đội ngũ chuyển sang chiến trận Khiên Gai tiếp tục vừa phòng thủ mà lại có thể tấn công. Một chiến thuật câu kéo làm mất sức của con quái thú khi nó đang bị thương, sau hơn mười lần va chạm nó đã dần mất đi sự sung mãn lúc ban đầu, Đội trưởng Thạch Chiến liền ra lệnh tạo một mũi Xuyên Tâm Thương mới.

 Đội ngũ đã tách làm hai nhóm, hơn hai mươi người tiếp tục giữ vững khiên để gây chú ý, một nhóm mười người với sự góp mặt của ba tiểu Đội trưởng giữ mũi Xuyên Tâm Thương trong tay chờ đợi cơ hội. Khi mà con quái thú đã quá mệt thì mọi hành động của nó gần như đều sẽ trở thành cơ hội cho nhóm người tấn công, sau ba lần va chạm nhóm người cầm khiên đã làm cho con quái thú Gấu phải nhắc chân trước lên đỡ, nhóm người giữ cây Xuyên Tâm Thương lập tức theo lệnh của Đội trưởng Thạch Chiến, giữ cây thương trên đỉnh đầu mà lao đến đâm vào cổ của con quái thú.

 Một cú đâm chính xác, Đội trưởng Thạch Chiến thấy rằng con quái thú mặc dù chưa chết, nhưng đã không còn sức để chạy nữa, anh ta ra lệnh đến hỗ trợ hai tiểu đội kia.

- Mau! đến hỗ trợ tiểu Đội ba, bốn.

 Đoàn người lần theo dấu vết mà con quái thú Gấu, có kích thước nhỏ hơn để lại, người bị thương nhẹ hay đang bị thương nặng tất cả đều đứng dậy mà đi. Họ di chuyển được hơn ba trăm mét thì nhìn thấy một thành viên nằm bên một gốc cây. Thời điểm đến gần hơn, nhóm người nhận ra thành viên này chết, với phần ngực bị dập nát, có vẻ như anh ta đã bị con quái thú dùng chân trước đập trúng ngực rồi bị văng vào gốc cây.

 Nhóm người tiếp tục đuổi theo, trên đường đi bọn họ còn thấy được hai xác chết và một người bị thương không thể di chuyển. Đến khi đụng mặt con quái thú, khoảng cách đã là hơn tám trăm mét kể từ điểm tấn công đầu tiên.

 Tại nơi đó, hai tiểu đội vẫn đang cố gắng ngăn cản con quái thú bằng những lớp khiên phòng thủ mỏng manh, các lớp khiên liên tục bị vỡ nát sau những cú đập chân trước hay những nhát cắn của nó. Hai người tiểu đội trưởng đứng ở phía trước, họ là người nhận lấy phần nhiều lực tác động từ những lần va chạm, bên ngoài không có trầy xước nhưng ở bên trong các nội tạng đã bị đánh cho sai lệnh không đều. Đội trưởng Thạch Chiến dẫn người chạy đến, từng người, từng người nối bước nhau gia nhập vào chiến trận, số lớp khiên cũng được tăng dần lên theo số người bổ sung.

 Quái thú Gấu là một trong vài loài có cảm giác nhạy bén về sự nguy hiểm, để đảm bảo rằng con quái thú sẽ không xoay người tăng tốc chạy mất. Đội trưởng Thạch Chiến để cho đội ngũ chỉ dùng loại khiên nhiều tầng phòng thủ, đợi một cơ hội ra đòn quyết định không cho con quái thú có cơ hội chạy đi.

 Va chạm rồi lại va chạm, trong hơn ba mươi lần đội ngũ lao vào con quái thú thì nó cũng có mấy lần đã chạy trốn, nhưng chỉ mới vừa quay lưng là lại bị đội ngũ mang theo khiên húc vào phía sau, ép nó phải dây dưa không dứt ra được. Đến lần thứ hơn năm mươi, sau lần đụng độ đó, con quái thú đã có một cái quay người mà không còn quá nhiều sự đề phòng với đoàn người. Đội trưởng Thạch Chiến nhận thấy cơ hội đã đến, anh ta ra lệnh đổi chiến trận Xuyên Tâm Thương. Trong chớp nhoáng một mũi thương bén nhọn có chiều dài hơn mười mét và bán kính thân cây thương là ba mươi xăng ti mét, đã nhắm vào phia sau của con quái thú Gấu.

 Mười ba người còn đủ sức khỏe đã giữ chắc cây thương đâm đến con quái thú, cùng lúc đó một mệnh lệnh tạo tiếp một cây Xuyên Tâm Thương nữa được phát ra dành cho những người khác.

 Cái quay người bỏ đi ở phạm vi rất gần của con quái thú Gấu, làm cho nó khi cảm nhận được sự nguy hiểm đã không còn kịp tránh né. Đây là một dự đoán cơ bản của người đi săn có kinh nghiệm, con quái thú sẽ xoay một phần cơ thể lại và dùng cái chân trước để đập vào mũi thương. Dự đoán đã chính xác nhưng sức lực thì không đủ, Đội ngũ đã dùng kĩ thuật chính xác nhất để giữ vững cây thương, nhưng nó vẫn bị cái chân phải của con quái thú đánh trúng, làm cho mũi thương đổi hướng và đâm vào vai thay vì vào cổ của nó.

 Đội trưởng Thạch Chiến ngay lập tức nhắc nhở mười hai người lùi lại và ra mệnh lệnh tiếp theo.

- Xuyên Tâm Thương!

 Vẫn như lần trước đó, ngay khi nắm lấy cây Xuyên Tâm Thương anh ta đã ra lệnh tiếp tục tạo thương. Là một loạt ba lần tấn công liên tục, với mũi thương thứ hai đã đâm trúng vùng cổ của quái thú, lần thứ ba con quái thú đã quay người lại đối mặt với đội ngũ, cây thương lần này bị đẩy lệch sang vai. Sau ba lần tấn công hết sức số Nội khí của các thành viên đã cạn kiệt, chỉ còn năm tiểu Đội trưởng vẫn có Nội khí tạo khiên. Một tấm khiên với ba lớp được tạo ra, phía sau là chưa tới một nửa số thành viên còn có thể đứng phòng thủ, số còn lại đã kiệt sức lùi ra một khoảng cách để nghỉ ngơi và không làm vướng tay chân.

 Giằng co trong hơn một giờ nữa, với hơn mười lần tấn công đã để con quái thú Gấu phải ngã gục vì mất nhiều máu. Không có người nào còn đủ sức để ra đòn giết chết con quái thú, các thành viên trong đội thì dìu nhau đứng thành vòng phòng thủ, von quái thú cứ nằm đó thoi thóp hơn ba mươi phút sau mới tắt thở.

 Con quái thú vừa ngưng thở thì người phụ trách chấm điểm cho đội ngũ đã xuất hiện, người này chỉ nói ra một lời rồi lại biến mất vào khu rừng.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Đã được xác nhận là hoàn thành nhiệm vụ, nhiều thành viên trong đội liền thở nhẹ ra một hơi. Đội trưởng Thạch Chiến thì ra lệnh nghỉ ngơi trong ba mươi phút, sau đó những người còn có thể vận động bắt đầu dìu dắt người bị thương nhẹ và làm cáng để khiêng những người thương nặng đi. Băng bó người bị thương, chôn cất người đã chết làm xong mọi thứ trời đã tối muộn, không có thời gian để tìm nơi nghỉ ngơi an toàn, đội ngũ quyết định bổ sung thêm người canh gác rồi nghỉ ngơi luôn ở nơi đây. Một nơi vừa xảy ra một cuộc chiến đấu lớn thường có sự an toàn nhất định.

 Hơn một nửa số người đã bị thương vong, để lấy ra được mười sáu người còn đủ sức khỏe, chia làm tám cặp đôi để điều đi canh gác thì tại nơi dừng chân chỉ còn mười người khỏe mạnh, họ phải liên tục chạy đi chạy lại chăm sóc cho hơn ba mươi người đang bị thương. Những thành viên bị thương nhẹ vừa được băng bó, đã nhanh chóng đi vào trạng thái nghỉ ngơi giúp cơ thể hồi phục tốt nhất, bởi vì họ là đội dự bị sẽ thay gác cho đội canh gác trước đó vào buổi đêm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout