Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Ở sâu bên trong hòn đảo hoang đã cách rất xa bờ biển.
- Báo cáo Đội trưởng, trong phạm vi hơn hai nghìn gậy xung quanh của tàn tích này, chúng tôi không phát hiện ra dấu vết của con người hay quái thú (gậy là cái gậy gỗ dài khoảng một mét, được dùng làm vật tham chiếu để xác định độ dài).
Phạm Quý Hải đã tổng kết lại thông tin của đội viên trong đội rồi báo cáo lại cho Đội trưởng Thạch Chiến.
- Đi đến cuối tàn tích, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi lại đây. Các cậu tiếp tục thăm dò ra xung quanh khu tàn tích này ba nghìn gậy, để đảm bảo sự an toàn cho đội ngũ.
Ngay sau đó, cả đội ngũ cùng tiến đến phần cuối của khu tàn tích theo hướng đi. Dọc theo tuyến đường, thứ còn có thể nhìn thấy được chỉ là những bức tường đổ sụp của các ngôi nhà, có cái thì giống như được làm từ đất, có cái lại được xây bằng đá. Khu tàn tích nơi đây đã bị gió mưa bào mòn qua bao năm tháng, giờ đây đã gần như không còn giữ lại được chút hình dáng nào của thị trấn từng có đông đúc người ở.
Đội ngũ của Phạm Quý Hải nhờ vào những thông tin ghi lại trong phần tài liệu, mà họ đã được cấp phát tại khu định cư tạm thời ở trên hòn đảo, mà rất nhanh chóng đội ngũ đã đi ra khỏi khu vực đã thăm dò, để tiến sâu vào nơi chưa ai đặt chân tới.
Buổi tối tại khu vực cuối của tàn tích.
- Chúng ta sẽ giữ vững tốc độ thăm dò này trong ba tháng tới, và sẽ tiếp tục đi về phía tây bắc theo tuyến đường đã chọn.
- Quý Hải cậu hãy nhắc nhở tiểu đội của mình chú ý thăm dò kĩ càng những nơi đi qua, chúng ta cần ghi chép lại mọi thứ và vẽ bản đồ chính xác tuyến đường đã đi qua để đưa cho người Quản lí.
Sau bữa ăn tối Đội trưởng Thạch Chiến đang tổng kết lại công việc trải qua vào ban ngày, và nhắc nhở các tiểu đội làm việc đúng theo kế hoạch đã đặt ra.
Trong ba tháng, đội ngũ tiến thẳng một đường đi sâu vào trong đảo hơn năm nghìn ki lô mét, phạm vi hơn năm nghìn ki lô mét này đã được các đội ngũ trước kia thăm dò, hiện giờ di chuyển trong đây hầu như không gặp phải nguy hiểm nào. Đến lúc đi vượt qua phạm vi này đội ngũ của Phạm Quý Hải mới gặp được nhiều quái thú hơn.
Sâu bên trong hòn đảo ba ngày sau, cách phạm vi năm nghìn ki lô mét đã thăm dò hơn hai trăm ki lô mét.
- Báo cáo Đội trưởng, ở hướng tây nam cách nơi đây hai nghìn gậy, chúng tôi phát hiện ra một cặp quái thú Gà Lôi.
Một thành viên của tiểu đội Năm đang báo cáo.
- Tiểu đội Bốn và người dẫn đường ngay bây giờ đuổi theo quái thú, nhớ là chỉ đi theo cho tới nơi ở của chúng, sau đó phân tán ra xung quanh để tìm kiếm thảo dược toái xương. Những nơi có quái thú Gà Lôi sinh sống chắc chắn có Toái Xương thảo ở quanh đó, đây là một loại thảo dược giúp hỗ trợ người tu luyện cảnh giới thứ ba, chúng có giá trị rất cao.
Ra mệnh lệnh cho tiểu đội Bốn cùng người báo cáo xong, Đội trưởng Thạch Chiến lập tức phát tín hiệu tập trung cho tiểu đội Năm trở lại. Là một lần hành động không có tính nguy hiểm trực tiếp, cho nên Đội trưởng Thạch Chiến vẫn rất thong thả đi theo dấu vết mà người thăm dò để lại.
- Quý Hải, cậu cùng tiểu đội của mình thăm dò ra phạm vi hai nghìn gậy xung quanh tiểu đội Bốn, để đảm bảo an toàn cho bọn họ tìm kiếm.
Thời điểm Phạm Quý Hải cùng những thành viên còn lại của tiểu đội Năm trở lại, đội ngũ Đội trưởng Thạch Chiến đã ra lệnh cho họ.
- Vâng thưa Đội trưởng.
Sau khi theo dấu cặp Gà Lôi tới ổ của chúng, các thành viên của tiểu đội Bốn đã tản ra xung quanh để tìm kiếm thảo dược toái xương. Mới tìm kiếm rộng ra hơn năm trăm mét quanh ổ gà thì một thành viên đã thấy được thảo dược.
- Báo cáo Đội trưởng đã phát hiện thảo dược.
Một thành viên của tiểu đội Bốn báo cáo.
- Làm tốt lắm, cậu dẫn tôi đến đó.
Đội trưởng Thạch Chiến cùng những thành viên khác vừa vây bắt xong cặp Gà Lôi thì nghe được báo cáo, cả đội ngũ liền theo chân người thành viên đó đi đến nơi phát hiện ra thảo dược.
- Đúng là thảo dược toái cốt rồi. Thân cỏ có đốt mọc thành bụi, các lá chụm lại phình to ra, đầu lá vươn dài như đuôi gà. Nơi lá chụm lại phình to ra đã chuyển sang màu tím là đủ điều kiện để thu hoạch rồi. Minh Trực cậu mang hộp chứa thảo dược đến đây.
Đội trưởng Thạch Chiến xác nhận đúng là thảo dược muốn tìm, anh ta liền cắt lấy tám nhánh thảo dược đã đạt độ trưởng thành, còn bốn nhánh chưa đủ điều kiện để cắt, nếu cắt sớm tính chất của thuốc sẽ không đạt yêu cầu để làm thuốc nên anh ta đã để lại.
- Quý Hải, cậu đánh dấu vị trí này vào bản đồ, lúc trở về chúng ta tới xem nếu có nhánh nào đủ độ trưởng thành thì cắt lấy.
Đội ngũ được Đội trưởng Thạch Chiến tập trung lại để nghỉ ngơi một lát rồi mới xuất phát.
Hành trình thăm dò và mở đường đi sâu vào đảo hoang của Đội săn quái thú số ba, trong suốt hơn bốn tháng cũng không gặp phải sự kiện nào quá nguy hiểm, có vài lần gặp quái thú mạnh mẽ hơn đội ngũ thì đều được Đội trưởng Thạch Chiến ra lệnh xử lí lấy an toàn làm chủ.
Tháng thứ năm trên đảo.
- Đội trưởng này, vật liệu chúng ta lấy từ quái thú săn được sắp đầy túi đựng của mỗi người rồi, có nên cất trữ lại một phần vật liệu ở lại một nơi nào đó không. Nếu vật liệu săn được trong đoạn đường tiếp theo nhiều hơn, và tốt hơn thì chỗ vật liệu cất lại này có thể bỏ qua hoặc sẽ quay lại lấy chúng sau, ở đoạn đường sau này mà săn giết được ít có thể trở lại đây mang phần vật liệu này đi luôn.
Một thành viên phát biểu ý kiến sau khi ăn bữa tối xong.
- Có thể, mọi người nghỉ ngơi xong hãy kiểm tra lại số vật liệu mà mình đang mang, xem có thứ gì có giá trị thấp kém thì hãy bỏ ra tập trung lại đây, ngày mai chúng ta sẽ đem chúng đi cất giấu.
Đội trưởng Thạch Chiến nói với thành viên trong đội ngũ.
- Vâng Đội trưởng.
Đúng như lời của thành viên kia nói, tới khi kết thúc thời gian dự kiến cho chuyến thăm dò, đội ngũ đã săn được rất nhiều quái thú và cắt lấy số vật liệu có giá trị trên người chúng. Mỗi thành viên của đội đều mang trên lưng một bọc hành lí to, chỉ riêng tiểu đội Năm mang đồ nhẹ giúp công việc thăm dò địa hình của họ linh hoạt hơn.
- Ngày mai chúng ta sẽ di chuyển trở về điểm xuất phát, đêm nay mọi người hãy sắp xếp lại túi đồ cho gọn gàng. Tôi và bốn tiểu đội trưởng đã quyết định không trở về theo đường cũ, mà sẽ đi về tới phạm vi bảy nghìn khúc, rồi rẽ sang hướng đông nam một quãng xong mới đi trở về căn cứ.
- Đoạn đường này chúng ta đi rất là thuận lợi cho nên đã đi xa hơn dự tính tới hơn một nghìn khúc, hiện tại đội ngũ đã cách xa điểm xuất phát mười một nghìn khúc rồi (khúc là một khúc sông nhỏ có chiều dài khoảng một ki lô mét, được dùng làm vật tham chiếu khi xác định một khoảng cách lớn).
Đội trưởng Thạch Chiến nhắc nhở thành viên trước ngày lên đường trở lại nơi xuất phát.
Thời gian mà Đội săn quái thú số ba dự tính cho hành trình là sáu tháng, với quãng đường có thể đi ở trong khoảng chín tới mười nghìn ki lô mét. Một đường đi theo hướng tây bắc, trên đường đi đã không gặp phải quái thú mạnh, cho nên đội ngũ đi xa hơn mức mục tiêu đề ra.
Mười ngày sau từ lúc đi sang hướng đông nam.
- Báo cáo Đội trưởng, ở phía trước cách nơi đây hơn hai nghìn gậy phát hiện ra một con quái thú Hổ chân ngắn, có cảnh giới thứ ba giai đoạn trước đang rình rập săn mồi.
Một thành viên của tiểu đội Năm báo cáo.
- Có xác định được con mồi của quái thú Hổ hay không?
- Thưa không.
- Được rồi, cậu đi báo tin cho các thành viên khác của tiểu đội Năm ở các hướng còn lại, lệnh bọn họ chú ý tiến đến gần phạm vi phía trước con quái thú Hổ thăm dò xem con mồi của nó là loài nào, nhắc nhở bọn họ nếu con quái thú Hổ rời đi thì không cần bám theo.
- Vâng thưa Đội trưởng.
Thời điểm đội ngũ còn cách khu vực phát hiện ra quái thú Hổ năm trăm mét, lúc đó có một thành viên trở lại báo cáo tình hình.
- Báo cáo Đội trưởng, quái thú Hổ đang nóng lòng muốn tấn công.
- Tiếp tục giám sát, ngay khi con quái thú tấn công hãy quay lại báo cáo.
Nhận được lệnh của Thạch Chiến người thành viên kia nhanh chóng đi thăm dò, một khoảng thời gian sau đó đã có mấy thành viên khác của tiểu đội Năm quay lại báo cáo.
- Báo cáo Đội trưởng đã xác nhận mục tiêu mà quái thú Hổ nhắm tới là một con quái thú Linh Dương một sừng có vẻ đang sắp sinh con.
Có ba thành viên lần lượt quay về báo cáo.
Gần mười phút sau, một trong hai thành viên đang giám sát quái thú Hổ quay lại báo cáo về cuộc tấn công của con quái thú Hổ. Nhận được báo cáo, Đội trưởng Thạch Chiến để đội ngũ triển khai ra đội chiến trận Khiên Gai, đoàn người ngay ngắn xếp thành chiến trận chỉ chờ lệnh của Đội trưởng là sẽ vận chuyển Nội khí.
Thấy chiến trận đã bày xong, Đội trưởng Thạch Chiến không chờ đợi nữa anh ta ra lệnh di chuyển toàn đội hình, đội ngũ giữ vững trận hình mà lao tới chỗ hai con quái thú đang đánh nhau. Chạy đến gần chỗ hai con quái thú đánh nhau hai trăm mét, mệnh lệnh chuyển giao Nội khí được đưa ra, ngay lập tức số Nội khí của các thành viên được chuyển sang người của bốn chỉ huy.
Đội săn quái thú số ba vừa bước vào giai đoạn tăng tốc, những chấn động tạo ra đã làm cho con quái thú Hổ liền cảnh giác, nó ngoái đầulại sau để xem xét tình hình.
Tại chỗ hai con quái thú đang vật lộn, một con quái thú Hổ chân ngắn, nhưng chiều cao của nó cũng tới hai mét rưỡi, thân hình dài năm mét với bộ lông vàng có những vằn đen cuốn quanh thân. Bên kia là con Linh Dương một sừng thân cao hơn ba mét với bộ lông màu xám tro, vừa bị con quái thú Hổ đập cho mấy cú vả chân trước văng ra mấy mét, đang phải chật vật đứng dậy với đôi chân sau mềm yếu do vừa sinh con, đôi chân trước thì đang run lên vì những vét thương vì bị những cái vuốt sắc bén của con Hổ cắt qua, cái sừng của nó cũng đã gãy mất phần ngọn, máu chảy ra từ những vết thương đã nhuộm đỏ một mảnh đất rừng.
Khi xác định có mục tiêu khác đang tới gần, con quái thú Hổ nhảy vào con quái thú Linh Dương với một cú vả chân vào mặt, làm cho đầu của quái thú Linh Dương quay ngoắt sang một bên, sau đó là một phát cắn ngay vào cổ, không biết con quái thú Linh Dương còn sống hay đã chết, con quái thú Hổ ngậm chặt con Linh Dương trong miệng rồi kéo lê nó để chạy đi.
Phạm Quý Hải đang ẩn nấp ngay gần đó mấy chục mét, khi thấy con quái thú Hổ có ý định bỏ chạy cậu ta đã xông ra ngăn cản. Một nhát chém dùng chín phần lực được đánh ra, một phần lực còn lại cậu ta tạo cho mình một lớp khiên phòng thủ trước ngực. Sau cú va chạm với chân trước của quái thú, cả kiếm lẫn khiên phòng thủ của Phạm Quý Hải đã bị vỡ tan trong lúc bị đánh bay ra xa hơn mười mét. Hộc ra mấy ngụm máu rồi Phạm Quý Hải mới đứng được dậy, nhưng thế là đã đủ thời gian để cho đội ngũ đánh tới, con quái thú Hổ đã phải nhả con mồi ra để có sự linh hoạt mà tránh né đòn tấn công từ Đội săn quái thú số ba.
Một pha lao tới rất nhanh của đội ngũ cùng sự ngăn cản của Phạm Quý Hải cũng chỉ đâm trúng một phần đùi sau của con quái thú Hổ. Con quái thú Hổ bị trúng một đòn nhẹ, nó quay người lại nhìn đội ngũ, sau khi gầm gừ với đội ngũ mấy tiếng thì nó đã bỏ lại con mồi mà chạy đi.
Đội trưởng Thạch Chiến để cho đội ngũ duy trì chiến trận phòng thủ, và lệnh cho những thành viên của tiểu đội Năm theo dấu con quái thú Hổ tới phạm vi hai ki lô mét, nếu phát hiện nó không quay lại hãy để người lại chia ra canh gác, còn một người về báo tin.
Phạm Quý Hải đã ẩn nấp đi ngay sau khi đứng lên được, lúc thấy con quái thú chạy đi cậu ta mới đi ra tập trung với đội ngũ.
- Quý Hải, cậu không làm sao chứ?
Đội trưởng Thạch Chiến hỏi.
- Em không sao ạ. Mà con quái thú này sao nó lại chạy vậy Đội trưởng?
Tôi cũng không biết, có thể nó đã bị thương nặng ở đâu đó, hoặc nó thấy chúng ta lạ, lần đầu xuất hiện nên nó cảnh giác hơn.
Năm phút sau, một người trong nhóm theo dấu con quái thú Hổ nhanh chân trở lại, anh ta xác nhận con quái thú Hổ đã rời xa nơi đây. Đến lúc này thì Thạch Chiến mới để cho đội ngũ hủy bỏ chiến trận và bắt đầu thu nhặt xác con quái thú Linh Dương. Phạm Quý Hải thì dẫn nhóm người tới chỗ con Linh Dương đã sinh nở.
- Có một con non?
Một tiểu đội trưởng nói với giọng nghi ngờ.
- Đúng vậy, loài quái thú Linh Dương này mỗi lần mang thai chỉ sinh ra một con non thôi, mà thai kì của chúng rất dài lên tới hai năm.
Đội trưởng Thạch Chiến trả lời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận