Tác giả: Việt Chi
Là tác giả của truyện ngắn “Thuở ấy phong sương bạc mái đầu” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Ban đầu, Chi muốn viết gì đó về khoa cử, ví dụ họ dùi mài kinh sử vì lẽ gì, rồi khi phải đặt khoa cử lên bàn cân họ sẽ chọn thế nào. Ý tưởng ban đầu đại khái là vậy. Nhưng tiếc là Chi đã “ngất” trong quá trình tìm tài liệu, rồi sau khi cân nhắc đến số chữ, thể loại, thời gian thi v..v… “khoa cử” từ “nam chính” trở thành nhân vật phụ qua đường…À, thực ra cũng không phụ lắm.
Nghiêm túc vậy. Dù quay lại với chủ đề tình cảm lứa đôi quen thuộc, Chi bỗng muốn viết một tác phẩm khác với những gì từng viết trước đây, nơi mà các nhân vật không phải người được điểm mặt gọi tên trong sử sách nữa, nhưng họ cũng đã đi qua những năm tháng lịch sử bằng câu chuyện của cuộc đời mình. Họ tham dự vào một "bước” nào đó, dù rất rất nhỏ - trong hàng trăm bước chuyển mình của núi sông. Họ cũng đã sống, khát khao, tìm kiếm và đấu tranh cho điều họ mong mỏi. (Nghe có vẻ vĩ mô hơn rồi đấy.)
Và dù nhỏ bé hay lớn lao, kể về anh hay về tôi, lưu truyền ngàn năm hay chuyện phiếm cuộc trà, mỗi câu chuyện đều có sứ mệnh và ý nghĩa riêng của mình. Chi mong mọi câu chuyện trên thế gian này đều sẽ được lắng nghe. (Dịch nghĩa: chủ bài đang năn nỉ các bạn mua sách ủng hộ)
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
Là một tác giả trẻ, bắt đầu viết và đăng truyện lên không gian mạng từ cuối năm 2018, các tác phẩm chủ yếu lấy bối cảnh trung đại, với nguồn cảm hứng đến từ lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Đã xuất bản:
- Như sơ (tiểu thuyết, 2024)
Sắp xuất bản:
- Nửa khắc dương gian (tập truyện ngắn)
- Thuở ấy phong sương bạc mái đầu (truyện ngắn, nằm trong tuyển tập nhiều tác giả "Trăm năm một bước hải hà”)
——
Việt Chi là một người trẻ (hướng nội), như nhiều bạn trẻ khác, Chi vẫn đang trên hành trình khám phá và định hướng bản thân.
Hiện tại Chi hoạt động chủ yếu ở blog cá nhân và có một group nhỏ - "Việt Chi viết chi?"
Là tác giả của truyện ngắn “Thuở ấy phong sương bạc mái đầu” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Ban đầu, Chi muốn viết gì đó về khoa cử, ví dụ họ dùi mài kinh sử vì lẽ gì, rồi khi phải đặt khoa cử lên bàn cân họ sẽ chọn thế nào. Ý tưởng ban đầu đại khái là vậy. Nhưng tiếc là Chi đã “ngất” trong quá trình tìm tài liệu, rồi sau khi cân nhắc đến số chữ, thể loại, thời gian thi v..v… “khoa cử” từ “nam chính” trở thành nhân vật phụ qua đường…À, thực ra cũng không phụ lắm.
Nghiêm túc vậy. Dù quay lại với chủ đề tình cảm lứa đôi quen thuộc, Chi bỗng muốn viết một tác phẩm khác với những gì từng viết trước đây, nơi mà các nhân vật không phải người được điểm mặt gọi tên trong sử sách nữa, nhưng họ cũng đã đi qua những năm tháng lịch sử bằng câu chuyện của cuộc đời mình. Họ tham dự vào một "bước” nào đó, dù rất rất nhỏ - trong hàng trăm bước chuyển mình của núi sông. Họ cũng đã sống, khát khao, tìm kiếm và đấu tranh cho điều họ mong mỏi. (Nghe có vẻ vĩ mô hơn rồi đấy.)
Và dù nhỏ bé hay lớn lao, kể về anh hay về tôi, lưu truyền ngàn năm hay chuyện phiếm cuộc trà, mỗi câu chuyện đều có sứ mệnh và ý nghĩa riêng của mình. Chi mong mọi câu chuyện trên thế gian này đều sẽ được lắng nghe. (Dịch nghĩa: chủ bài đang năn nỉ các bạn mua sách ủng hộ)
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
Là một tác giả trẻ, bắt đầu viết và đăng truyện lên không gian mạng từ cuối năm 2018, các tác phẩm chủ yếu lấy bối cảnh trung đại, với nguồn cảm hứng đến từ lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Đã xuất bản:
- Như sơ (tiểu thuyết, 2024)
Sắp xuất bản:
- Nửa khắc dương gian (tập truyện ngắn)
- Thuở ấy phong sương bạc mái đầu (truyện ngắn, nằm trong tuyển tập nhiều tác giả "Trăm năm một bước hải hà”)
——
Việt Chi là một người trẻ (hướng nội), như nhiều bạn trẻ khác, Chi vẫn đang trên hành trình khám phá và định hướng bản thân.
Hiện tại Chi hoạt động chủ yếu ở blog cá nhân và có một group nhỏ - "Việt Chi viết chi?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận