Tác giả: Đồng Miên
Là tác giả của truyện ngắn “Muôn trùng sóng dữ hóa giọt lệ châu” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Bản cũ của “Lệ châu” được viết vào năm Miên mười sáu tuổi, cũng là tác phẩm đưa mình bén duyên với đề tài sử Việt. Thuở đó, mình ôm rất nhiều trăn trở về nàng công chúa An Tư, về câu hỏi nếu người ta ca ngợi đấng anh hùng xả thân vì nước, thì liệu có ai khóc cho phận hồng nhan hòa thân mình vào núi sông chăng? Qua nhiều năm tháng, “Lệ châu” đã trưởng thành, bớt đi vẻ ngô nghê của buổi đầu tập viết. “Lệ châu” bây giờ nhẹ nhàng và chân thật hơn, song vẫn còn nguyên đó những giá trị mà mình của buổi ban sơ từng mải miết đi tìm.
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
- Đã xuất bản tiểu thuyết “Lĩnh Nam có đôi thầy trò” (Nxb. Hội Nhà Văn).
- Đạt top 10 cuộc thi “Hồn Việt trung đại”.
- Đã tìm được “mình” trên hành trình văn chương.
Vài điều thú vị (hoặc buồn cười) về mình:
- Biết xem Tarot, thích chơi nhạc cụ nhưng đều chưa đủ để gọi là tài năng.
- Biết chơi cờ vua, cờ vây, cờ đam, chiến thần cờ tỷ phú, chúa tể cờ cá ngựa, kẻ huỷ diệt ô ăn quan, độc cô cầu bại Domino (cấp xóm).
- Chịu đau giỏi, (nếu cái này được coi là ngầu thì… số khuyên trên mặt của mình nhiều hơn bốn).
- Qua tuổi mười một đã lâu nhưng vẫn đang đợi nhận thư cú từ Hogwarts.
Là tác giả của truyện ngắn “Muôn trùng sóng dữ hóa giọt lệ châu” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Bản cũ của “Lệ châu” được viết vào năm Miên mười sáu tuổi, cũng là tác phẩm đưa mình bén duyên với đề tài sử Việt. Thuở đó, mình ôm rất nhiều trăn trở về nàng công chúa An Tư, về câu hỏi nếu người ta ca ngợi đấng anh hùng xả thân vì nước, thì liệu có ai khóc cho phận hồng nhan hòa thân mình vào núi sông chăng? Qua nhiều năm tháng, “Lệ châu” đã trưởng thành, bớt đi vẻ ngô nghê của buổi đầu tập viết. “Lệ châu” bây giờ nhẹ nhàng và chân thật hơn, song vẫn còn nguyên đó những giá trị mà mình của buổi ban sơ từng mải miết đi tìm.
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
- Đã xuất bản tiểu thuyết “Lĩnh Nam có đôi thầy trò” (Nxb. Hội Nhà Văn).
- Đạt top 10 cuộc thi “Hồn Việt trung đại”.
- Đã tìm được “mình” trên hành trình văn chương.
Vài điều thú vị (hoặc buồn cười) về mình:
- Biết xem Tarot, thích chơi nhạc cụ nhưng đều chưa đủ để gọi là tài năng.
- Biết chơi cờ vua, cờ vây, cờ đam, chiến thần cờ tỷ phú, chúa tể cờ cá ngựa, kẻ huỷ diệt ô ăn quan, độc cô cầu bại Domino (cấp xóm).
- Chịu đau giỏi, (nếu cái này được coi là ngầu thì… số khuyên trên mặt của mình nhiều hơn bốn).
- Qua tuổi mười một đã lâu nhưng vẫn đang đợi nhận thư cú từ Hogwarts.
Bình luận
Chưa có bình luận