Lời Ngỏ Từ Tác Giả
Chào các bạn độc giả,
Tôi là Minh, người đứng sau những dòng chữ mà bạn sắp (hoặc đang) đọc đây. Thú thật, tôi không phải là một "văn sĩ" chuyên nghiệp, thậm chí còn mắc căn bệnh nan y là Quá Lười Để Viết. Thế nên, việc hoàn thành bộ truyện này quả thực là một "kỳ tích" chấn động đối với sự nghiệp cầm bút đầy tính ngẫu hứng của mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ một lần lướt TikTok rất bình thường, kiểu “chỉ xem 5 phút thôi” nhưng 2 tiếng sau vẫn chưa thoát ra được. Trong vô vàn những video trôi qua, tôi vô tình dừng lại trước một hình ảnh… khá kỳ lạ.
Một cô gái. Tai dài như tinh linh. Tóc trắng. Ánh mắt đỏ, sâu đến mức khiến người ta có cảm giác như đang bị nhìn xuyên qua. Tôi không biết cô ấy là ai.
Cũng không chắc cô ấy có thực sự “tồn tại” theo cách mà chúng ta vẫn nghĩ hay không, cũng chẳng rõ cô gái ấy là người thật hay chỉ là một AI, nhưng cái tên “Elya” và thiết kế của cô nàng ấy, bằng một cách nào đó, vẫn còn đọng lại trong trí nhớ tôi. Và thế là, đầu tôi nảy ra một ý nghĩ rất không đứng đắn với tư cách một người kể chuyện:
“Nếu một hình hài hoàn mỹ như vậy… lại đi kèm với một tính cách hơi tưng tửng, ngây ngô và có phần… vô tri thì sao nhỉ? Hẳn là sẽ thú vị lắm!”
Và thế là Linh (Elara) ra đời. Linh không phải là nàng thơ hoàn hảo. Cô ấy hơi ngốc. Hơi lạc nhịp với thế giới. Và đôi khi khiến người xung quanh muốn… ôm đầu. Nhưng cũng chính vì vậy, cô ấy trở nên rất “người” - theo một cách kỳ lạ.
Còn việc cô ấy giống ai đó ngoài đời hay không thì tôi xin phép… không xác nhận, cũng không phủ nhận. Nếu bạn từng “vô tình” nhìn thấy một ai đó tương tự trên Tiktok, thì có lẽ chúng ta đã xem cùng một video rồi đấy. Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã kiên nhẫn đón nhận bộ truyện có phần "vô tri" và sự lười biếng đầy tâm huyết này của tôi. Hy vọng hành trình của Quân và Linh sẽ mang lại cho các bạn những giây phút giải trí thật sảng khoái!
TÁI BÚT (ĐỌC CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐỌC CŨNG KHÔNG SAO… NHƯNG NÊN ĐỌC):
À, nhân tiện có vài lời "thủ thỉ" quan trọng mà tôi cần nhắn nhủ tới các độc giả thân yêu:
Hư cấu & Thực tại: Mọi nhân vật, bối cảnh và địa danh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, dù có lấy cảm hứng từ những nguyên mẫu ngoài đời thực. Vì vậy, nếu có bất kỳ sự trùng lặp nào về tên tuổi hay sự kiện, đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mong các bạn đừng nhầm lẫn giữa những trang truyện và đời thực, cũng đừng thử áp dụng các "ma thuật" hay tình huống trong này vào thực tế nhé (đặc biệt là vụ uống nước mắm, đừng thử, tôi thề đấy!).
Cảnh báo độ tuổi: Truyện có chứa các yếu tố Ecchi nhẹ (gợi cảm và hài hước nhạy cảm). Nếu bạn là một độc giả "thanh niên nghiêm túc" hoặc chưa sẵn sàng cho những pha hớ hênh của nàng tinh linh, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi lướt tiếp nhé.
Cảm ơn các độc giả rất nhiều vì đã cùng tôi bước vào thế giới "vô tri" nhưng đầy màu sắc này!
Thân ái,
Quang Minh