An Giang 27.2.1995.
Gửi Em.
Hôm nay anh trai Anh lấy vợ, anh ấy trai tài đứng kế chị dâu gái sắc vô cùng xứng đôi. Xem họ đám cưới mà Anh ghen tị ghê, phải chi ai kia chấp nhận lời yêu của Anh thì Anh đã chẳng phải ước ao như vậy. Lần trước nhận được thư Em, Anh còn tưởng Em sẽ gửi gắm tình ý cho Anh, nào ngờ Em lại mắng vốn em trai Anh về điểm kém môn Anh văn của nó. Về chuyện đó, Anh rất muốn đứng về phía Em, nhưng mỗi người đều có sở trường riêng, em trai Anh dở môn Anh văn lại vô cùng giỏi Toán nhé, toàn là điểm hồng đấy. Em không thể chỉ vì một lần điểm kém của nó mà chê nó được. Nếu Em thật muốn giúp em trai Anh, Em có thể kèm riêng cho nó tại nhà. Nhà Anh quà bánh đủ cả, còn có người phục vụ tận tình đây. Anh cũng sẵn sàng đưa rước cô giáo tới lui nữa, còn ý cô giáo thì sao?
Gửi thư cho Anh và đồng ý nhé!
Thư Anh
Bình luận
Chưa có bình luận