Tâm sự nhỏ



Hai năm nghiêm túc đồng hành cùng những con chữ đã đem lại cho mình rất nhiều trải nghiệm thú vị, nhiều tình huống khóc cười khó quên, và quan trọng nhất là những người bạn đồng hành tuyệt vời.

Chẳng biết từ bao giờ việc trao đổi, ném đá, nhận gạch, trêu đùa trong nhóm chat cùng cả team Tinh Vực đã trở thành niềm vui hàng ngày của bản thân mình. Mục tiêu ban đầu - "viết nên một tác phẩm thật hay" - đã sớm trở thành "cùng nhau làm nên một tác phẩm để đời", và mình thích sự chuyển biến đó.

Cảm ơn chị Mều, em Trăng của Vân Gian Nguyệt, em Vân, em Kim, đội ngũ Phẩm Việt Tâm Thư Quán, đội ngũ Ngự Thư Viên, đội ngũ Tâm tình ẩn dưới dòng sông sao và các bạn bên Truyện Nhà Ong đã giúp đỡ, chỉ bảo đồng thời dìu dắt Tinh Vực đi hết quyển đầu tiên.

Các bạn độc giả ơi,

Cảm ơn nhé! Mình mong rằng hành trình theo chân các nhân vật trong Tinh Vực ít nhiều sẽ đem lại cho mọi người những phút giây thư giãn, đi kèm với nhiều đồng cảm, nhiều suy tư, nhiều trăn trở, có thể là cả những vụn vỡ hay những khoảng lặng không tên. Mong rằng thông điệp mình nhắn nhủ qua tập đầu sẽ đến với mọi người một cách trọn vẹn nhất.

Mình tự nhận thức được tác phẩm của mình còn nhiều điều có thể cải thiện, và mình hứa sẽ tiếp tục lắng nghe, học hỏi để đem tới những tập tiếp theo hấp dẫn hơn! Đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các bạn Hoa Trong Sương, Đức Nguyễn, Thanh Lâm, St pest, kakali dejavu đã để lại bình luận trên TNO. Your words made my days.

À, quyển thứ hai mang tên Tinh Vực: Vương miệng Cát sẽ ra mắt vào cuối năm nay nha!

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout