Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tình là án tử trời trao

Tuỳ tiện và tuỳ hứng

Cảnh báo

nội dung mang tính tiêu cực

anh muốn rời đi thật sớm
rời đi thôi chứ không chết bây giờ
anh muốn giết quách mảnh tình mới chớm
giết quách cho xong, chẳng phải mộng mơ.

mà em ơi
anh sợ phải bơ vơ
sợ sai lầm, sợ trái ngang, dang dở
cuống quýt lắm, cả trong từng hơi thở
ước đời nên thơ, ước em chẳng ơ thờ.

như rượu thơm cụng chén với trăng mờ
ngon thật đấy, dẫu biết là không tốt
hết ly này thôi anh xin chạy trốn
say quá say, đâu còn thấy trời sao

trăng mờ kia nốc cạn với anh mau
cuộc đời đấy cho anh mời một cốc
còn em nữa, vừa nhâm nhi vừa khóc
nước mắt đầy chum, uống mãi không thôi.

bao giờ anh tỉnh rồi anh hôn lấy đôi môi
thôi anh đổi ý, anh không đi nữa nhé?
mảnh tình nồng tưới hồn anh nứt nẻ
thì giết làm sao mà cho được hả em?

 



👤: độc giả dưới 18 tuổi không nên sử dụng rượu bia nhé!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px