Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Tình là án tử trời trao
[trống]
gửi em.
anh đã đi tròn một tháng không em
phổi không thở và tim không đập nữa
gục chết như cơm bữa
dòng lệ hoá cơn mưa
anh có kỉ niệm buồn
anh có những chuyện xưa
anh có một mảnh đất
anh có nhà cũ nát
anh có nỗi buồn
anh có nhiều mất mát
anh có thế gian
anh có cả áng mây
không may,
anh chẳng có em trong hồi ức mê say
cũng chẳng có trong nhà tranh vách lá
giữa những sai lầm anh buộc mình trả giá
phải-trái, trước-sau, đều chẳng thấy bóng em
thưa em,
trăm ngàn lời anh muốn nói với em
lại trăm ngàn thứ anh mong em không biết
và nếu em hỏi điều gì không cần thiết
thì đó là anh, tình hèn mọn nơi anh.
•
👤: nhờ các bạn độc giả đặt tên cho bài thơ này.