Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

rượu không ngon nhưng vì anh mất ngủ
nên buộc lòng nốc cạn hết mấy chai
biết bao giờ mới đến được sáng mai
cho thôi nhớ bóng em trong tâm trí

giữa cơn mơ em gọi anh lí nhí
- nhớ em không, hay đã có ai kia?
em không biết à? dưới bóng trăng khuya
anh vẫn đợi phía góc đường thân thuộc

anh tự nguyện bị tình yêu trói buộc
miễn là em, đau chút cũng không sao.

 

 

👤: độc giả dưới 18 tuổi không nên sử dụng rượu bia nhé!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px