Lá thư thứ mười bảy: Đứa con đầu lòng


Sài Gòn 31.12.99

Em thương yêu!

Anh đã nghe ba kể qua điện thoại chuyện Em sinh rồi. Anh hơi buồn vì không thể bên cạnh Em, lo cho Em lúc sinh nở, chắc Em giận Anh lắm hả? Anh nói chuyện điện thoại với Em mà Em không nói gì cả làm Anh sốt ruột lắm biết không?! Giận gì chửi ra, để trong lòng hại thân. Em phải giữ gìn sức khỏe để lo cho bản thân và con nữa. Em với con có mệnh hệ gì làm sao Anh sống tiếp được. 

Anh có dặn ba mẹ trông cháu chú ý chút, con mới được bảy tháng rưỡi đã sinh, hai ký tám nhẹ như lông ấy, yếu quá dễ sinh bệnh nên Em nhắc khéo ba mẹ, với anh chị em, chăm cẩn thận em bé. Không phải Anh không tin ba mẹ chúng ta, nhưng ai cũng có lúc bất cẩn, một khi không tập trung ngay từ đầu, dễ xảy ra chuyện lắm.

Nhớ chăm sóc tốt bản thân và con Em nhé!

Thư Anh




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout