[Salad days]
Ý nghĩa (tạm dịch): Những năm tháng tuổi trẻ chẳng vướng bận sự đời
Tôi mơ về những năm tháng tuổi trẻ
Khoảng thanh xuân chẳng vướng bận sự đời
Tôi thích mê những câu chuyện bà kể
Nào có phải tuổi hai mốt chơi vơi
Trở lại đi tuổi mười tám tôi ơi
Những ngày hè tôi sống thật rực rỡ
Dưới tán cây, tôi vươn mình, chỉ thở
Đồng phục trắng, ánh nắng đọng trên vai
Tôi mỉm cười bước một bước thật dài
Chợt tuổi trẻ cũng trôi tuột đi mất
Tuổi xuân thì - làm sao để giữ lại
Khi thời gian cứ xoay mãi chẳng dừng
Tuổi hai mốt giam tôi trong nỗi nhớ
Nhớ gia đình, nhớ chính mình xưa kia
Tuổi hai mốt lòng mang nhiều nỗi sợ
Bao áp lực than thở cũng bằng không
Tôi quyết định tự tặng mình nhành bông
Để sưởi ấm trái tim đương cằn cỗi
Tôi quyết định không để mình rảnh rỗi
Mà bận rộn với tình yêu cuộc đời
Tôi sẽ sống những ngày mười tám ấy
Dám cho đi chẳng mong cầu nhận lại
Cười thật tươi mặc kệ đời xô đẩy
Giữ tâm mình hoài lương thiện không phai.
Vậy là tôi đang sống trong tuổi trẻ
Giăng mùa hè trên khắp lối tôi đi...
Bình luận
Chưa có bình luận