Thơ Con Ruồi

Tôi Viết

Tôi viết


Tôi sẽ viết về em, những điều đẹp nhất
Về nụ cười, mắt biếc thơ ngây
Về mái tóc, mơ ngàn hương sữa
Về môi nồng, mềm lịm áng mây.


Tôi sẽ nhớ mãi, chẳng thể nào quên
Cái cảm giác tay em quàng qua cổ
Tóc em dài và vương đầy hương phố
Hơi em thở ấm nồng bên tai.


Tôi đau mỗi khi nghĩ lại
Hay tự hỏi tiếng cười em thế nào
Tiếng cười trong như hạt nước trắng
Rơi xuống sàn vắng cơn mưa rào.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này