Ở chỗ của Felis tại con hẻm, những người phụ nữ đã chết bị điều khiển đi đến càng ngày càng gần Felis như muốn cáu xé xác của Felis, còn Grava đẩy Awaseru văng sang bức tường. Felis vẫn đang loay hoay không biết làm cách nào đột nhiên Grava cười nhạo nói:
“Mạo hiểm giả có là cấp A cũng thua ta thôi, các ngươi chỉ giỏi chèn ép người khác chứ làm được cái gì?”.
Rồi hắn cười lớn tiếng, khạc nhổ nước bọt lên người Felis đang cố gắng dùng hết sức đứng bật dậy. Grava nói với cái giọng đắc chí:
“Đúng là đem theo bình thuốc này như lời yêu nữ đó nói là ngươi đâu thể phát hiện được ma lực, giờ thì chết cùng với tên láo cá hôm qua và cảm nhận nổi đau khi bị yêu nữ đó đánh là như nào của ta đi”.
Grava chưa để cho các người nữ kia xé xác hết đã định lôi búa đánh một cái vào đầu Felis, đôi môi khẽ niệm chú, đôi bàn tay khẽ nắm chặt lá bùa, khi búa gần chạm vào đầu một tia sáng le lói lên rồi lại chợp tắt khi có sự ngăn cản lại bởi một bàn tay của người khác trông giống Kurso nhưng là ở phiên bản trưởng thành. Không nói gì hết chàng trai thư sinh với mái tóc xanh dương ấy đã cầm búa cướp từ tay Grava và đập vào gáy của hắn một cách nhanh chóng, sau đó cậu niệm phép thanh tẩy đuổi mấy yêu nữ đó tránh sang một bên rồi chữa lành vết thương cho Felis cùng với Awaseru. Felis khi tỉnh dậy đã cảm ơn không ngớt lời.
Felis đứng dậy nhanh chóng niệm phép trói buộc Grava vào một góc tường, còn những người nữ kia cũng bị trói lại, Felis không đành dùng phép thanh tẩy để cho họ tan xác vì họ chỉ là một cái xác không hồn, định quay lại cảm ơn lần nữa, bỗng dưng Tuuli cùng chạy ra với ông lão, trên tay còn có đuốc, họ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong tiếng gió kêu gào chàng thư sinh kia bỗng lên tiếng nói:
“Ta đã giúp ngươi rồi thì mau đến ngôi mộ mà ta đã dẫn ngươi đi lúc trưa, mau lên Felis, ta không thể vừa giấu Laulaa vừa đấu với yêu nữ này đâu”.
Một làn gió thổi qua, chiếc áo tấc đen đung đưa trước gió vài lần, thân thể chàng thư sinh kia bỗng biến thành tro bụi, không kịp giải thích nên Felis kêu Tuuli canh giữ tên Grava, đừng cho hắn chạy mất rồi cậu nhanh chóng để Awseru trên vai, đôi chân linh hoạt chạy nhảy trên khắp mái nhà theo sự hướng dẫn của Awaseru.
Ở cánh đồng hoang vu, cả quạ cũng không dám kêu. Kurso sau khi nói xong những gì muốn nói cũng giữ im lặng, chủ đích là để yêu nữ hoang mang, sau đó nhanh trí dùng phép phong điều khiển gió và lá cây bay xẹt qua người của yêu nữ khiến cho cô ta không thể tập trung vào cơ thể của Laulaa, cơn gió hết cũng là lúc Kurso đã giấu xong Laulaa ở một nơi an toàn ở đó tuy không có người nhưng có những linh hồn bảo vệ. Ánh mắt như trăng sáng điềm tĩnh nhìn yêu nữ đang nổi loạn, cô ta hỏi:
“Ta đã giấu ma lực và dùng cả lọ thuốc khiến các ngươi không thể nhận ra sự hiện diện của ta, sao người vẫn theo đến đây được?”.
Kurso khi đối đầu với yêu nữ vẫn giữ thân hình của trẻ con năm tuổi đứng trên một cành cây cổ thụ nói vọng xuống:
“Đừng đánh giá ta như con người yếu đuối chứ, ngươi cũng biết ta là thánh ma thú mà”.
Yêu nữ lấy tay cào ra sát thương từ xa rất lớn đến cành cây của Kurso đang đứng, may thay Kurso nhảy qua cây khác kịp lúc, yêu nữ lớn tiếng nói:
“Chả có thánh ma thú nào tự tiện sài được phép như ngươi cả”.
Rồi cô ta gào khóc thét, kêu gọi mưa gió bão bùn đến, khiến cho tầm nhìn của Kurso bị chắn, đang loay hoay không biết phải làm sao, yêu nữ đã xuất hiện đứng ở đằng sau và dùng đuôi quật Kurso ngã từ thân cây cao xuống đất, yêu nữ trên tay vẫn cầm dao chỉa thẳng vào tim của Kurso rồi gào lên:
“Ngươi nhìn thấy không? Có người vì ngươi mà sắp chết đây này”.
Kurso nằm dưới đất đột nhiên cười lớn như một kẻ điên cho dù cổ đang bị yêu nữ bóp chặt, tim đang bị doạ đâm xuyên qua. Kurso nói trong tiếng gió thoảng qua:
“Ngươi nghĩ nói thế sẽ khiến cho chị ta động lòng là ngươi tìm thấy được sinh mệnh nhỉ? Nhưng xui cho ngươi là ta đã đánh ngất chị ta từ lâu rồi”.
Yêu nữ bực tức vung cây dao lên đâm xuyên thẳng tim của Kurso, vũng máu càng ngày loang trên đám cỏ, mặt trăng cũng đi mất, ánh sao đang ở đâu? Kurso chỉ vài giây là đã bất động như cái xác chết, cô ta bắt đầu cười như một kẻ điên đúng là những người ở bãi đất này không có ai là bình thường cả. Nụ cười điên dại đó chỉ vang lên được vài phút sau đó bị ngắt đi khi cô ta bị buộc chặt bởi những sợi chỉ đỏ từ nơi không xác định, đang cố dùng sức vùng vẩy cô liền cảm thấy cơ thể đang bị nóng rang lên bởi phép thuật thanh tẩy phát ra từ những sợi chỉ đỏ. Cô ta vẫy vùng, lăn bò dưới đất như một con người rơi vào đám lửa. Vì sự đau đớn, đôi mắt của cô càng ngày đỏ như máu, chẳng còn thấy lòng đen cũng là lúc những sợi chỉ vì ma lực của cô mà đứt ra hết.
Felis nhìn thấy không ổn liền đổi sang thuật thức khác, cậu lắc chuông liên tục với những câu phép, yêu nữ vẫn đang cố gắng tập trung cho dù thân xác đầy vết thương loang lổ, cô loay hoay mãi chỉ để xác định vị trí của Felis mà không để ý ở trên đầu đã hiện lên vòng tròn chứa đầy chú thuật. Khi cô nhận ra cũng là quá trễ rồi, một tia sáng hiện lên đâm xuyên qua tim của cô. Thân xác của yêu nữ càng ngày càng tan biến thành từng mảnh từ tim, quá trình đó nhanh tới mức cô chỉ kịp nói vọn vẹn một câu với nước mắt:
“Ta hận ngươi…”.



Bình luận
Chưa có bình luận