Ngày đầu đi nhận nhiệm vụ



Chỉ vừa mới sáng sớm tinh mơ Kurso đã theo bước ông Kla và ông Fuerte đi lên đền ở trên đồi còn Felis và Awaseru vẫn còn đang ngủ, hai ông thiền làm sao Kurso đều bắt chước làm theo như vậy cho tới khi vị thần Virtut xoa nhẹ đầu và kêu Kurso lên bàn thờ lấy bánh, kẹo, trái cây ăn tuỳ thích, ông còn vui vẻ dặn dò Kurso nhớ lên đền chơi thường xuyên, Kurso ngoan ngoãn gật đầu rồi nhẹ nhàng bước tới bàn thờ để không làm phiền hai ông đang thiền tịnh tâm, hôm nay Kurso lấy đào ăn.

Trên đường xuống đồi những ngọn cỏ đung đưa trước gió chào những người thức sớm, màu xanh biếc ấy đang muốn vươn mình chạm đến màu xanh dương ở phía trên kia trong tiếng gió ríu rít truyền đến một giọng nói buồn, cái tiếng gió đó như muốn báo đến Kurso một lời gì đó mà chẳng thể nghe rõ. Trong căn phòng thơm mùi gỗ cũ Kurso thấy Felis đã xong công việc chuẩn bị đồ để đi, cái rương gỗ quen thuộc được Felis nhẹ nhàng nhấc lên sau khi cậu chỉnh quần áo trên người trông chỉnh tề. Kurso nhanh chóng chạy vào phòng tìm kiếm điều gì đó và chauw kịp để Felis hối thúc Kurso chạy ra, trên tay còn là một đống áo tấc cứ như biểu thị Felis cất đồ của Kurso vào trong rương gỗ mang theo, Felis chỉ cười xoa đầu Kurso và nói:

“Chắc hôm nay chỉ đi nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng cho biết thôi chứ không đi xa đâu”.

Kurso mặt vẫn ngơ ngác, trơ mắt nhìn Felis đang cười, ông Kla nhẹ nhàng đi tới và gấp lại đống đồ đã bị Kurso bới tung, ông Kla gấp được bộ nào là Kurso lấy bộ đó cất vào cái bóng của mình. Felis chỉ đứng nhìn bất lực, khoảng một lúc sau mới xong, họ nhanh chóng xuất phát lên đường. Khi đến hội mạo hiểm giả Felis cứ đứng nhìn cái bảng một lúc rất lâu để kiếm nhiệm vụ nào đó nhẹ nhàng cho Kurso làm thử, bỗng một làn hương thoang thoảng đi đến, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ánh đưa cho Felis một tờ giấy nhiệm vụ về việc thị trấn kế bên đang bị một yêu nữ hay giả dạng thành người rồi dụ dỗ cả nam lẫn nữ để bắt ăn thịt, đã có một người thoát được và kể cho dân làng ở thị trấn đó và họ đang cầu cứu hội mạo hiểm giả. Felis nhìn tờ giấy nhiệm vụ được một lúc rồi vội lắc đầu từ chối vì nhiệm vụ này dành cho mạo hiểm giả cấp C, còn Kurso lúc này chỉ mới lần đầu đi nhận nhiệm vụ nên việc nhận nhiệm vụ phức tạp này là không thể. Người phụ nữ bày ra vẻ mặt khó hiểu và hỏi:

“Thông thường khi có những nhiệm vụ như này không phải cậu sẽ nhanh chóng đi làm à?”.

Felis thở dài một hơi và nói:

“Nhưng giờ này tôi có Kurso rồi và ngay hiện tại tôi chỉ định làm những nhiệm vụ đơn giản cho Kurso làm quen thôi”.

Người phụ nữ hiểu rõ lời nói ấy nên chỉ đành thở dài một hơi, sau đó đi dán giấy nhiệm vụ cấp C lên bảng thông báo nhiệm vụ của hội mạo hiểm giả. Felis nhìn qua một lượt những cuối cùng vẫn chưa kiếm ra được nhiệm vụ ưng ý nên để cho Kurso chọn, ai ngờ Kurso chọn ngay cái nhiệm vụ mà người phụ nữ mới đưa ban nãy, cô ấy đứng kế bên nói:

“Thánh ma thú đã chọn rồi đâu còn gì để từ chối nữa đúng không?”.

Felis bất lực trước sự lựa chọn của Kurso và liên tục giải thích cho Kurso nhiệm vụ khó như thế nào còn Kurso đáp lại vỏn vẹn một câu:

“Ta đâu có yếu đuối như con người”.

Felis bắt đầu thích thú với tính cách không sợ này của Kurso tuy cũng có chút lo nhưng là vì Kurso đã chọn nên cũng đành theo, Felis nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng đi về soạn thêm ít đồ, Felis và Awaseru cật lực soạn đồ, Kurso ngồi nhìn với vẻ mặt khinh thường rồi thấy chán quá nên Kurso ngồi chăm chú coi ông Kla tem trầu. Ngồi yên mãi cũng chẳng được lâu Kurso cầm lấy miếng trầu coi một lúc rồi đưa cho ông Kla tem, định thử tem trầu liền bị Felis nhấc người lên và chào tạm biệt hai ông một cách nhanh chóng sau đó đi lên xe ngựa, đôi chân ngựa nhanh chóng bước đều, những chiếc bánh xe bắt đầu lăn bánh trên con đường sỏi đá, một chuyến hành trình mới lại bắt đầu đối với Kurso.

Khi đến thị trấn cũng là giữa trưa, họ nghỉ ngơi tại một quán ăn và sẵn tiện dò hỏi tình hình hiện tại, vừa mới gọi món xong từ đâu đó có một người đàn ông cao lớn đi vào, Kurso đang cảm thấy người này trông rất quen mắt thì người đàn ông đó đã tiến tới và nói:

“Đi làm nhiệm vụ gì ở đây vậy Felis?”.

Felis đưa cho người đàn ông đó tờ giấy nhiệm vụ, người đàn ông hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh, ngồi xuống ghế kế bên Felis và nói:

“Tôi không nghĩ là hội mạo hiểm giả đã treo nhiệm vụ này lên rồi như vậy”.

Felis hỏi với vẻ hơi tò mò:

“Có chuyện gì với nhiệm vụ này à Grava?”.

Grava nhìn mặt Felis và trả lời với vẻ nghiêm túc:

“Khi hội mạo hiểm giả nhận được nhiệm vụ mà thị trấn này giao thì họ đã cử tôi đến đây thám thính xem rốt cuộc vụ này là như nào và tôi vừa mới đến đây từ hôm qua, đang định về báo cho hội mạo hiểm giả là tình hình ở đây phức tạp hơn hội mạo hiểm giả nghĩ khi chỉ đánh giá mức nhiệm vụ này ở cấp C”.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout