Vào đền mới



Khi chiếc xe ngựa ngừng bánh cũng là lúc họ trở về đến nhà, Kurso còn ngủ, Awaseru vẫn vui vẻ chạy vô nhà như mọi khi, Felis thì mệt mỏi với chấn thương trên người còn phải xách rương đồ, ẳm thêm Kurso đi vào nhà. Cả hai ông lão đang ngồi uống trà nói chuyện trong phòng khách với một người con trai cũng cỡ tuổi của Felis, kế bên là thánh ma thú mang thân hình của sói trắng. Awaseru vui vẻ mở cửa và nhảy vào người của thánh ma thú kế bên, ông lão với bộ râu dài nhìn thấy cười bảo:

“Về rồi à?”.

Awaseru vẫn lo chơi với thánh ma thú nên chỉ gật gật nhẹ cái đầu, khuôn mặt của ông lão người lùn vẫn giữ thái độ nghiêm trọng cho tới khi Felis bước vào với Kurso còn đang ngủ trên tay, Felis cố gắng nói:

“Con về rồi đây ạ”.

Chưa kịp để Felis ngồi xuống, ông lão đã rặn hỏi:

“Đứa trẻ trên tay là ai vậy?”.

Felis nhẹ nhàng ngồi xuống, uống một ngụm trà và đáp với vẻ mệt mỏi:

“Là thánh ma thú đấy ạ”.

Ông lão mắt mở tròn xoe định mừng rỡ thì ngay lập tức chỉnh thái độ nghiêm trọng lại và nói:

“Hừ, nói miệng ai mà tin”.

Khi nghe thấy thế, Felis liền giận dỗi, còn người con trai kế bên chỉ biết mỉm cười, đi lại và vuốt mái tóc của Kurso, cậu nói:

“Là thánh ma thú thật đó ạ, nhưng mà kì lạ thay là không cảm nhận được phần thú nhỉ?”.

Ông lão vừa nghe thế, chỉ trong giây lát đã nhào lại với vẻ mặt mừng rỡ và đỡ lấy Kurso, ôm chặt khiến cho Kurso thức giấc với giọng nhõng nhẽo:

“Khó thở quá”.

Felis liền kéo Kurso ra khỏi người ông lão và hỏi:

“Có cần rửa mặt không?”.

Kurso vuốt đôi mắt lem nhem và lắc đầu, ông lão vẫn còn mừng rỡ xoa mạnh đầu của Kurso khiến cho Kurso cảm thấy hơi khó chịu, đảo mắt quanh phòng, Kurso chỉ tay thẳng vào mặt ông lão và hỏi:

“Ai vậy?”.

Felis nói với giọng ân cần và gạt tay của Kurso xuống:

“Không được hỗn, đây là sư phụ Fuerte”.

Ông lão người lùn vẫy vẫy tay chào nhưng Kurso không hiểu ý nên đáp lại bằng cách đập tay với ông. Felis hướng lòng bàn tay đến ông lão với bộ râu trắng và nói:

“Đây là sư phụ Kla”.

“Còn đây là anh trai của ta tên Pais và thánh ma thú của anh ta Yerba” Felis vừa nói vừa chỉ tay vào người con trai bên cạnh.

Khi nhìn thấy Yerba, Kurso liền hùa theo Awaseru leo lên lưng của Yerba xoa xoa bộ lông trắng mềm, ông Fuerte nhìn Felis và hỏi với giọng mỉa mai:

“Làm gì mà thân tàn ma dại thế kia, bị quái vật đánh à?”.

Felis trả lời với giọng bất lực:

“Dạ bị đám tham lam chặn đường đòi cướp Kurso thôi ạ”.

Người anh trai Pais nhìn và hỏi với vẻ lo lắng:

“Thánh ma thú của em không chữa được vết thương nhẹ hay cầm máu được hả?”.

Nghe đến đây Kurso bắt đầu chột dạ còn Felis nhìn thấy Kurso giật nảy mình liền bắt đầu nóng giận đi lại chỗ Kurso và hỏi chuyện sao lại không chữa thương cho mình, kết quả là cậu chỉ nhận lại được câu trả lời không biết từ Kurso, Pais lắc đầu nhìn và cười, ra lệnh cho Yerba cầm máu vết thương của Felis chứ không chữa được vết thương nặng như vậy. Kurso nhìn thấy Yerba làm sao liền bắt chước làm theo như vậy trong khi anh trai Pais cùng với Yerba chào hỏi đi về, Kurso nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng Felis và truyền phép chữa thương cho Felis, cơn đau nhanh chóng hết dần, vết thương cũng càng ngày được chữa lành. Ông Kla nhẹ nhàng gỡ băng gạc xuống, thấy vết thương đã lành hoàn toàn. Felis khi nghe ông Kla nói không còn vết thương liền nhảy mừng và ôm chằm Kurso vào lòng.

Ông Kla dịu dàng kêu Felis cùng với Awaseru, Kurso đi tắm, ông nhận lại ánh mắt ngây thơ của Kurso, ông lão không hiểu ý liền hỏi nhưng Kurso không chịu trả lời, Felis khi bước chân ra cửa phòng rồi mới nói:

“À con quên chưa đi mua đồ cho Kurso mặc nữa ạ”.

Ông Fuerte chỉ vừa nghe thấy thế liền xách Kurso đi đến tiệm quần áo, dù có đưa bộ nào Kurso cũng không chịu cho tới áo tấc thì vui vẻ cười. Ông lão mua hàng tá cái áo tấc về cho Kurso với vẻ mặt vui tươi, cả hai người đi về đến nhà cũng là lúc trời gần sập tối, Felis cật lực nấu ăn trong bếp cùng với Awaseru là lúc Kurso mới được đi tắm và mặc lên bộ áo mới. Trong bữa ăn tối, Kurso được ông Fuerte và Kla chăm chút từng miếng ăn, cả hai ông liền bị Felis nhắc nhở đừng chiều Kurso quá không thôi nó hư thì nhận lại được ánh mắt nảy lửa từ hai ông lão.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout