Chương 14 - Tứ Tấu
THEODORE
Theodore không hiểu Cordova muốn gì khi nhìn mình mà cười như thế. Lố quá. Nhưng buồn cười, anh phải thú thực. Nhìn Vivien với vẻ phát ngấy kín đáo ẩn sau gương mặt tươi cười e thẹn và nhìn anh chàng đắc chí như một con công kiêu kì kia, Theodore ngạc nhiên thấy mình thoải mái hơn hẳn. Anh đảo mắt, quay người đi, phát ra tín hiệu cho giới quý tộc, và nhất là cho Leonidas: tay Thái tử bị phế cùng anh trợ thủ mới phất của Đức Vua chính thức trở mặt thành thù.
●●●
DANTE
Tuyệt thật. Dám chắc sau tối nay ngoài những gợi ý tinh tế về triển vọng hôn nhân, anh sẽ nhận được kha khá lời mời hợp tác. Vế trước Dante chẳng ham hố gì – đã có hôn ước với nhà Cavendish làm lá chắn hoàn hảo, còn vế sau… tiền thì ai chẳng thích!
Chọc cho Vivien đốp chát cũng vui đấy. Dante thấy lòng mình dấy lên nỗi khoái trá nhỏ nhen khi thấy cô ta điên tiết mà chẳng làm gì được. Miễn đừng gây ác ý quá lớn – ai biết được lúc nào cô ta sẽ hạ độc anh thêm một lần nữa?
●●●
VIVIEN
Cô không nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm đến thế. Hẳn là do tảng đá mang tên Thái tử phi đã chính thức được gỡ ra khỏi vai, dù có thể thấy sau màn trình diễn với Dante, ánh mắt giới quý tộc ít nhiều bớt đi thiện cảm với cô. Thế mà cô vẫn có thể nghe được tiếng cười lanh lảnh đắc ý của Francesca trong tai. Cuối cùng cậu cũng chịu mạo hiểm một chút!
Ôi, Vivien lơ đãng nghĩ thầm, cậu không biết tớ đã mạo hiểm nhiều đến thế nào đâu.
Vivien có thể chịu được cái thói tán nhảm của anh ta, nếu điều ấy đồng nghĩa với việc cô tiến gần thêm một bước đến với mục tiêu sau cùng của mình.
●●●
?
Dựa vào tiếng thì thào ngạc nhiên phấn khích xung quanh, dám chắc mọi người cũng nhìn rõ pha thể hiện vừa rồi của Hầu tước Cordova. Nực cười. Thật là điển hình của những tên quý tộc rảnh rỗi sinh nông nổi: dường như họ chẳng có việc gì để làm ngoại trừ khiêu khích, tán tỉnh và đưa đẩy nhau. Nếu ở vị trí anh ta…
Hoặc nếu ở vị trí của Hoàng tử Theodore…
Có gì con người ta không thể làm?
Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, nghiêm nghị và vương giả. Phong thái một vị Vua tương lai, không nghi ngờ gì nữa rồi.
Thật đáng ngưỡng mộ nếu anh ta không phải một tên phản bội đáng khinh.
Bình luận
twen25tyfive
Mắc j để theodore ở đầu v ._.
twen25tyfive
Ủa ??? là ai thé