Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hỡi người kề cận bên vọng âm

Mà lòng quay quắt nuốt lệ thầm

Ngẩng lên, trái phải, không một bóng

Cúi xuống, ngoảnh lại, đợi - và - đâm.

 

La đà cái kiếp chờ rồi trông

Nhỡ mai được phút chim sổ lồng

Sải cánh thẳng đường nào dám mệt

Gió mới đâu chờ nắng hong lông!

 

Nhưng cứ mải miết muôn ngàn lối

Ai ngờ đáp án chẳng xa xôi

Chỉ xin gió cuốn tro tản mát

Đừng bỏ củi tàn lửa đơn côi.

 

Vẫn biết ngày sau thiếu vẹn toàn

Tới lui lùi tiến rặt lo toan

Thà rằng chôn chân đưa tay đón  

Dẫu phải mở mắt giữa chiêm bao.

 

Khi đèn đã thắp, rèm buông lơi

Ta gợi chuyện cũ bằng giọng mới:

Một nghiêng hai ngả bốn chơi vơi,

Dệt dối thêu gian được mấy lời?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px