Tiếng vĩ cầm vang
Thật hay thật đẹp
Váy đỏ đoan trang
Mà sao mờ nhạt.
Bên trong nhà hát
Tiếng vỗ tay vang
Mà sao hồn nát
Chẳng có hân hoan.
Vô định hướng đi
Vô hồn người tấu
Váy đỏ mặc đi
Chẳng đẹp chẳng xấu.
Váy đỏ rực rỡ
Rực rỡ sắc màu
Sắc màu yêu thích
Yêu thích chẳng vào.
Nỗi chán chường sao
Đỏ rực chẳng thấy
Chỉ có đôi tay
Đều theo nhạc tấu.
Nhiệt huyết nơi đâu
Đã lâu chẳng thấy
Ngày thức đêm thâu
Ngỡ lâu biết mấy.
Hoài bão trên tay
Mà sao trống rỗng
Bỗng nhớ ra ngay
Niềm vui ngày cũ.
Nay suy ngẫm đủ
Cảm thấy chờ mong
Một khắc thong dong
Niềm vui đang tới.
Như mặc váy mới
Chiếc váy đỏ tươi
Rực rỡ đôi mươi
Niềm vui phơi phới.
Vĩ cầm trên tay
Người thân váy đỏ
Nhiệt huyết hôm nay
Lòng như sáng tỏ.
Chiếc váy đỏ rực
Nhiệt huyết trở về
Người sao nổi bật
Mừng vui đủ bề.
Độc tấu say mê
Say mê cầm vĩ
Cầm vĩ mê ly
Mê ly độc tấu.
Độc tấu say mê
Say mê cầm vĩ
Váy đỏ mê ly
Mê ly nhiệt huyết.
Bình luận
Chưa có bình luận