Dưới lòng đại dương xanh
Một thanh âm nhỏ bé
Sao nối trời quang cảnh
Tìm nghe tiếng vọng mây.
Đến giờ thấy lạ thay
Mặt nước xanh biên biếc
Nghe hoài sao chẳng biết
Thanh âm phát từ đâu.
Dưới lòng đại dương sâu
Một bóng đen đơn lẻ
Chú cá voi xanh khoẻ
Cất tiếng gọi cùng vang.
Gọi hoài đến hoang mang
Bạn bè sao chẳng thấy
Chú cá voi xanh ấy
Gọi mãi đến hừng đông.
Cá voi xanh chỉ mong
Được gặp bè gặp bạn
Nên thà quên giới hạn
Giọng ca cũng không màng.
Cơn sóng vỗ từng hàng
Lại ưu tư đến lạ
Sự cô đơn của cá
Bạn bè chẳng thể nghe.
Tần số xanh đơn lẻ
Vang vọng mãi không thôi
Vô vọng luôn kêu gọi
Biển tìm giúp trông soi.
Bình luận
Chưa có bình luận